Theo bản án sơ thẩm ngày 5/7 của TAND Hà Nội, Nguyễn Tiến Dũng (27 tuổi, quê Phú Thọ) quan hệ tình cảm chị Chiến, hơn anh ta 4 tuổi. Tháng 8/2014, Dũng làm công nhân huyện Quốc Oai nên xin cho người yêu vào cùng công ty.
Chị Chiến sau đó yêu một đồng nghiệp khiến Dũng tức tối. Sau vài lần gây sự với "tình địch" ngay tại nơi làm việc, Dũng bị đuổi việc.
Trưa 22/12/2014, Dũng đi xe khách từ Hải Dương lên nhà bạn ở huyện Quốc Oai, trong lúc nấu cơm đã nảy sinh ý định đổ thuốc trừ sâu vào bể nước ăn của công ty cũ để trả thù giám đốc và “tình địch”. Không mua được thuốc này, anh ta thay bằng thuốc diệt cỏ.
Hôm đó, Dũng đi bộ đến công ty, trèo lên mô đất sát tường bao gần bể nước sinh hoạt rồi cho cả lọ vào. Dũng đi bộ về nhà bạn và gọi taxi đi Phủ Lý (Hà Nam). Trên đường đi, Dũng gọi điện thoại nói với bạn gái cũ nói: “Em không được sử dụng nước tại bể nước công ty vì đã nhiễm độc rồi… Anh đã đổ thuốc sâu vào”.
Khoảng 2 phút sau, Dũng thấy số điện thoại của bạn gái gọi đến, nhưng người cầm máy xưng là quản lý công ty. Dũng nói đổ "thuốc độc" vì mâu thuẫn với bạn trai mới của người yêu và muốn công ty đuổi việc thanh niên này. 7 ngày sau, Dũng ra đầu thú.
Tại phiên tòa hôm nay, Dũng khai nhận thức được việc bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân. Cho rằng vụ việc đã ngăn chặn kịp thời, HĐXX phạt Dũng 12 năm tù về tội Giết người.
Việt Dũng