Từng có tiền án về ma tuý, Lương Văn Thăn (28 tuổi, trú xã Xiêng My, huyện Tương Dương, Nghệ An) trở về địa phương dựng ngôi lán bằng tre nứa nằm biệt lập ở khu rừng hoang vắng
Thăn bán ma túy ngay tại đây, song chỉ người quen mặt mới mua được. Để đối phó với cảnh sát, Thăn luôn thủ súng bên người, treo mìn quanh lán để sẵn sàng chống trả.

Nghi can Thăn cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.
Chiều 16/8, gần chục cảnh sát hoá trang sau nhiều giờ ém quân đã bất ngờ ập vào "lô cốt" này. Theo cảnh sát, Thăn chỉ kịp lu loa vài câu, không kịp chống trả.
Ngoài một gói ma tuý và hàng chục viên hồng phiến, cảnh sát thu 6 khẩu súng, 4 quả mìn tự chế, hai bình xịt hơi cay.
Công an huyện Tương Dương đang tạm giữ Thăn về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.