Bé Huy (8 tuổi, học lớp 3, quận Hà Đông, Hà Nội) sau những tháng ngày bị bố mẹ sai đi ghi số đề đã thành trộm nhí. Cứ mỗi buổi chiều, bố mẹ lại réo: “Thằng Huy đâu rồi, sang nhà bác Thoa ghi mấy con cho mẹ”.
Từ trên căn gác nhỏ chật chội chưa đầy 20m2, Huy vọng xuống: “Con đang làm bài tập”. Người mẹ gắt gỏng: “Để đấy lát nữa về làm tiếp. Mau lên, 6h25 chiều rồi. Hôm nay không ghi được mấy con này, chết với tao”. “Thế mẹ đi đi”, Huy đáp giọng run run. “Mày có xuống mau không thì bảo?”, người mẹ lớn tiếng.
Thường xuyên bị sai nên mới 8 tuổi Huy đã rất rành về đánh đề. Nhiều lần sau khi cầm phiếu ghi về, Huy lại cùng cha mẹ, người lớn hàng xóm túm tụm lại để bàn luận. Có lần, mới sáng ra, Huy kể cho cha mẹ và hàng xóm nghe về giấc mơ tối qua để mọi người cùng ngồi lại bàn đánh "con nào". Khi bố mẹ trúng đề theo giấc mơ của Huy, họ đều cho cậu chút "tiền thưởng".
Rồi tai họa cũng xảy ra. Những ngày cuối tháng 11 này, cả xóm náo loạn về việc cha mẹ cậu mất trộm tiền. Tại trụ sở công an phường, họ cho biết, đây là lần thứ 5 như vậy. Những lần trước số tiền không nhiều, lần này là 2 triệu đồng.
Khi cán bộ điều tra cho biết Huy là nghi phạm, cha mẹ cậu gắt gỏng: “Làm gì có chuyện đó. Thằng Huy không biết tiêu tiền đâu, mà nó dùng nhiều tiền thế làm gì cơ chứ?”. Sự việc chỉ vỡ lỡ khi Huy đánh đề trượt 500.000 đồng và 1,5 triệu tiền đánh lô, vào ngày 23/11 vừa qua. Tại công an phường, Huy nhận cả 5 lần bố mẹ mất tiền là đều do cậu lấy.
Có những bậc cha mẹ vì mờ mắt trước lợi nhuận lớn từ ma túy đã lợi dụng cả con cái. Họ không thể ngờ đã mở cửa “ngục tù” cho con trẻ. Sáng 20/10, Công an Nghệ An bắt giữ Đặng Danh Văn sau hơn một năm lẩn trốn vì hành vi buôn bán ma túy. Văn đã sai con hàng ngày giao dịch với người nghiện. Kết cục là đứa con gái phải chôn vùi tuổi thanh xuân sau song sắt nhà giam, còn cậu con trai đang ở trại cai nghiện ma túy.
Trước đó, dư luận từng chấn động việc vợ chồng Nguyễn Thị Tuyết (48 tuổi) và Phạm Xuân Thuật (51 tuổi, trú tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam) đã vẽ vòng “kim cô”, “hướng nghiệp” cho con cái theo nghề buôn ma túy. Ngay từ ngày còn bập bẹ học đánh vần, Phạm Thị Nhung (hiện 23 tuổi) đã bị bố mẹ nhờ cùng các em canh chừng thấy người lạ tới là hô hoán. Sau nửa ngày tới trường, Nhung lại được mẹ giao đóng gói những tép heroin nhỏ.
Mới 13 tuổi, Nhung đã lọc lõi mọi chiêu bán hàng qua mặt công an. Khi mẹ, bố cô và những người thân như các cậu, các dì, cũng lần lượt vào tù, Nhung trở thành trụ cột chính, tiếp tục công việc của cha mẹ kiếm tiền phi pháp. Nhung lấy chồng khi mới 14 tuổi, anh ta là một khách quen. Từ ngày có chồng, Nhung càng phải lăn ra bán ma túy để có tiền chi tiêu và cho chồng hút hít.
Nhung đã sử dụng thủ đoạn “mang thai” để thoát “án”. 10 năm trời, cô sống bám vào ma túy, lấy việc mua đi bán lại để tồn tại. Cuối cùng thì Nhung cũng bị bắt và đang cải tạo tại trại Ninh Khánh. Đến lúc này, Nhung ân hận không biết điểm dừng để hai con nhỏ giờ phải sống bơ vơ.
Không chỉ sử dụng con nhỏ để bán lẻ, nhiều kẻ còn dã tâm hơn, đưa con vào những chuyến đi xa để vận chuyển ma túy như Nguyễn Thúy Liễu (32 tuổi, ở Thanh Ba, Phú Thọ). Vì tiền, người đàn bà này đã đưa con trên các tuyến xe khách lên Sơn La sau đó quấn ma túy vào người chúng đem về bán. Cả 4 con nhỏ, lớn nhất mới 9 tuổi nhưng nhiều năm được người mẹ nhẫn tâm này dùng vào việc che giấu, vận chuyển ma túy.
Bị Công an tỉnh Phú Thọ “sờ gáy” nhưng vì đang nuôi con nhỏ, Liễu được tại ngoại. Nhẫn tâm hơn, Liễu còn tự ý liên tục làm đơn xin phép cho con nghỉ học để đưa nó đi cùng trong những chuyến lấy “hàng”. Ngày 1/5/2011, chị ta bị bắt khi đang cùng con trai 9 tuổi vận chuyển 6 bánh heroin từ Sơn La về Phú Thọ. Số hàng này được quấn quanh người cậu bé. Trong buổi khám nhà, ngoài cân tiểu ly, máy ép heroin, cảnh sát thu nhiều giấy xin phép nghỉ học mà Liễu viết dở dang cho con trai.
Theo các chuyên gia tâm lý học, môi trường gia đình có tác động lớn đến việc hình thành nhân cách của một đứa trẻ. Ở những gia đình có cha mẹ sống, xử sự luôn đúng mực cũng như nghiêm khắc trong cách giáo dục con cái thì phần lớn những đứa trẻ sống trong môi trường đó cũng trưởng thành và học hành tử tế.
Theo An ninh thủ đô