Sới bạc nằm giữa cánh đồng. Ảnh: Hà Anh |
Sới bạc này mở ở khu vực giáp ranh giữa thôn Bôn Tự, xã Tân Dân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và phường Phúc Thắng (thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc), cách đường quốc lộ chừng một cây số. Để vào được đây, các con bạc phải gửi xe ở bên ngoài, đi bộ theo đường đất độc đạo.
* Clip: Cảnh sát bắt giữ các con bạc cạnh lò gạch |
Khi các trinh sát ập vào, những người có mặt trong sới bỏ chạy tán loạn. Nhiều người nhảy xuống sông Cà Lồ bỏ trốn song đã bị bắt lại. Một số ít do không biết bơi phải nhờ trinh sát cứu lên bờ.
Trong những người bị tạm giữ có hơn 50 trường hợp trực tiếp tham gia đánh bạc. Ảnh: Hà Anh |
Nhà chức trách cho biết hơn 600 triệu đồng bị thu giữ tại sòng. Kiểm tra người các con bạc và túi của họ, trinh sát thu tiếp khoảng 400 triệu đồng. Trong 60 người bị tạm giữ có nhiều phụ nữ, đa phần đến từ Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên... Trong một chiếc túi bỏ lại trên chiếu bạc có một khẩu súng và 5 viên đạn.
Theo Cục trưởng Cảnh sát Hình sự Hồ Sĩ Tiến, người trực tiếp đến hiện trường chỉ huy cuộc vây bắt, kẻ tổ chức sới bạc là Nguyễn Văn Tú đã bỏ trốn. Nhiều thanh niên địa phương được Tú cắt cử làm cảnh giới, báo động khi thấy công an xuất hiện.
Cảnh sát thu hơn một tỷ đồng tại sòng và trong túi của các con bạc. Ảnh: Hà Anh. |
Để vào đánh bạc, người chơi phải đóng một triệu đồng tiền "vào cửa". Trong sới có nhiều hàng quán phục vụ nhu cầu của các con bạc. Hiện, công an chưa phát hiện dấu hiệu hoạt động tín dụng đen tại đây.
Chiều cùng ngày, nhà chức trách đang phân loại những người bị tạm giữ.
Việt Dũng - Hà Anh