Sáng 2/8, TAND thành phố Đà Nẵng trong phiên xử lưu động thu hút hàng trăm người theo dõi đã tuyên phạt Nguyễn Minh Nhựt (24 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) 18 năm tù về tội Giết người.
Tối 30/1/2014, Nguyễn Xuân Ánh (24 tuổi, trú phường Thọ Quang) đến nhà dì ruột Huỳnh Thị Hoàng (46 tuổi) to tiếng với chồng bà này là ông Nguyễn Hữu Lượm (49 tuổi). Con trai ông Lượm là Nguyễn Minh Nhựt từ trong nhà chạy ra dùng tay đánh vào mặt anh họ.
Nguyễn Minh Nhựt trước vành móng ngựa. Ảnh: N.Đ |
Thấy Ánh vẻ mặt tức tối, cầm dao đi phục thù nên hai người bạn là anh Trương Văn Hậu (18 tuổi) và Đặng Văn Điểm (23 tuổi) đi theo can ngăn. Khi đến trước nhà bà Hoàng, Ánh thách thức Nhựt ra đánh nhau, xông đến đập cửa nhà nhưng được Điểm và Hậu đưa về.
Mọi việc tưởng êm xuôi thì Nhựt ra khỏi nhà bằng lối cửa sau, ghé qua chợ lấy một con dao. Đến nhà Ánh, Nhựt rút dao lao đến nhưng Ánh kịp chạy vào nhà, đóng cửa. Do đứng đối diện Nhựt, anh Điểm gạt con dao đang chĩa về phía mình thì bị Nhựt đâm thấu ngực, ngã xuống đường.
Anh Điểm chết trên đường đi cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân tử vong do vết thương gây thủng thùy dưới phổi bên trái, thủng màng ngoài tim, đứt bán phần động mạch chủ ngực, choáng mất máu, suy hô hấp, trụy tim mạch. Nhựt bị bắt ngay trong đêm gây án. Còn Ánh bị xử phạt hành chính về hành vi cầm hung khí đi đánh người.
Hành vi Giết người của Nhựt được HĐXX nhận định là có tính chất côn đồ. Nói lời cuối trước tòa, bị cáo lí nhí xin lỗi gia đình bị hại, mong được giảm tội để làm lại cuộc đời. Vị chủ tọa nói, bị cáo không những xin lỗi gia đình bị hại, mà phải xin lỗi gia đình mình. Bởi tội lỗi của bị cáo đã làm hai gia đình phải đau đớn.
"Cuối năm, mọi nhà đều chuẩn bị đón tết Nguyên đán, đáng lẽ bị cáo phải giúp cha mẹ đón Tết vui vẻ thì lại cầm dao đâm chết người. Tội của bị cáo cần phải cách ly ra khỏi xã hội một thời gian dài để suy nghĩ về hành động của mình và rèn luyện bản thân", vị chủ tọa phiên toà nói.
Nguyễn Đông