|
Khoảng 6h sáng nay, bà Đỗ Thị Ánh Hồng (ở căn hộ tầng 4, khu tập thể Thanh Xuân Bắc) đi chợ thì bị một thanh niên cầm dao, đe dọa. Tên này sau đó vào nhà bà, khống chế 3 phụ nữ và 2 đứa trẻ. |
Nhận tin báo, cả trăm cảnh sát phong tỏa khu vực, thuyết phục kẻ cầm dao đầu hàng song không có kết quả. Lúc này, chị gái bà Hồng thoát được ra ngoài. Lát sau, bà Hồng và một người con cũng được hắn thả. |
Nơi các con tin bị khống chế là khu nhà tập thể cũ, có một cầu thang chung đi lên khá nhỏ. Căn hộ ở tầng 4 theo thiết kế có diện tích gần 40 m2, với một cửa ra vào. Phía sau căn hộ, gia chủ cơi nới bằng lồng sắt khép kín dạng "chuồng cọp". |
Nghi phạm được xác định là Trần Thanh Bình (quê Quảng Ninh, có vợ và 2 con), có họ hàng với bà Bé sống tại nhà E7 cùng khu tập thể. Khi bà Bé sang thuyết phục, Bình nói vọng ra cho hay "sẽ không làm gì ảnh hưởng đến con tin". |
Khoảng 10h45, sau hơn 5 tiếng cố thủ, Bình đã theo Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung (áo trắng) ra xe cảnh sát. Ảnh: Công an nhân dân. |
Nghi phạm được đưa về trụ sở cảnh sát hình sự để lấy lời khai. |
|
Nhà E6 nằm trong quần thể hàng chục dãy nhà tập thể cũ cao tầng, cách chợ Nguyễn Quý Đức khoảng 50 m. Bà tổ trưởng dân phố cho biết, nơi đây chưa từng xảy ra vụ việc nào như vậy. |
Tập thể Thanh Xuân Bắc cũng là nơi trọ học của nhiều sinh viên các trường lớn gần đó như Khoa học XH&NV, Khoa học Tự nhiên, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội... nên rất đông người tập trung theo dõi sự việc.
|
Việt Dũng - Giang Huy