Chiều 14/4, ông Ngô Tùng Lộc - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho biết, bộ trường kỷ quý hiếm của ông Nguyễn Văn Thưa (ấp Phúc Hiệp) đã bị mất trộm. Đây là bộ trường kỷ quý hiếm từng được người sưu tầm đồ cổ hỏi mua trên 1 tỷ đồng nhưng người đàn ông này không bán vì đó là kỷ vật của gia đình.
Cánh cửa sổ nhà ông thưa bị kẻ trộm cắt mất khung sắt. Ảnh: Phúc Hưng. |
Trao đổi với VnExpress.net, thượng tá Đoàn Thế Tân - Chánh văn phòng Công an tỉnh Bến Tre cho biết, bộ trường kỷ của ông Thưa bị mất là có thật. Hiện công an tỉnh đang phối hợp với cơ quan điều tra huyện Chợ Lách truy tìm hung thủ.
Theo ông Thưa, bộ trường kỷ này được làm ra từ 200 năm trước, của một bá hộ trong vùng. Sau đó, bộ trường kỷ này được cụ cố của ông Thưa thuê gần chục người khiêng về nhà sau khi đổi bằng 3.000 giạ lúa. Mặt bàn, ghế của bộ trường kỷ được làm bằng gỗ sừng có lát đá cẩm thạch, cẩn xà cừ, mỗi phía có mỗi màu sắc khác nhau.
Khoảng 6 tháng trước, có một thanh niên đến hỏi mua nhưng ông Thưa không bán bởi bộ trường kỷ này không chỉ là kỷ vật của gia đình mà còn là của quý vì ở miền Nam chỉ có hai bộ trường kỷ như thế này.
Bộ trường kỷ khi còn ở phòng khách nhà ông Thưa. Ảnh nhân vật cung cấp. |
Trưa ngày 8/4, lão nông xứ dừa lại thấy anh này xuất hiện trước nhà nhưng chỉ trố mắt nhìn vào phòng khách rồi bỏ đi.
Đến rạng sáng hôm sau, vừa ngủ dậy ông Thưa giật mình khi thấy bộ trường kỷ "không cánh mà bay". Kiểm tra xung quanh, ông thấy cửa sổ bị cắt mất khung sắt, hai con chó nằm lăn ra chết vì ăn thịt heo có tẩm thuốc độc.
Thiên Phước