![]() |
Các phạm nhân đang tập dượt chương trình văn nghệ đón năm mới. |
Thượng tá Nguyễn Thành Cương, giám thị, cho biết: "Chúng tôi đang chuẩn bị đón Tết cho một đại gia đình ở đây, nhất quyết không để phạm nhân nào không có Tết".
Gặp những phạm nhân được xét giảm án
Theo danh sách 125 phạm nhân được xét giảm án, tha tù trước thời hạn nhân dịp Tết Nhâm Ngọ, thì trại tạm giam Bố Lá có 70 người, trong đó tỷ lệ án ma túy cũng không ít. Đại úy Nguyễn Văn Hinh, cán bộ giáo dục, nói: "Quy trình xét tha, giảm án hết sức chặt chẽ, khách quan, công bằng. Khi có đợt xét, chúng tôi thông báo đến từng buồng cho phạm nhân biết điều kiện xét rồi họ cùng bỏ phiếu để chọn ra những người được xét, phải là những người không bị kỷ luật trong thời gian cải tạo. Sau đó, hội đồng cán bộ của trại xét một lần nữa mới gút danh sách gửi lên công an thành phố".
Tại sân khấu của hội trường lớn trong trại tạm giam, "ca sĩ" Xuân Trường đang hát và nhún nhảy theo giai điệu bài hát Mùa xuân gọi của Trần Tiến, rất sôi nổi, không khác gì dân chuyên nghiệp. Trường ở phường Tân Định, quận 1, vào trại từ năm 1998, với mức án 5 năm tù về tội tổ chức sử dụng chất ma túy trái phép. Trong đợt này, Trường cũng được xét giảm án.
Trường tâm sự: "Thời gian cải tạo tại đây, em được cán bộ giáo dục, giúp đỡ nhận thấy hiểm họa của ma túy, dính vào nó chẳng được gì mà thân tàn ma dại, làm khổ cả gia đình. Hồi ấy, tuổi trẻ còn bồng bột, được gia đình nuông chiều, em mặc sức ăn chơi không lo nghĩ gì đến ngày mai. Bây giờ nghĩ lại, em hối hận lắm". Trường cho biết khi được xét giảm, sẽ về giúp gia đình làm vườn ở Long Khánh, và cũng để tránh xa môi trường dễ bị ma túy quyến rũ.
Dòng nước mắt vẫn còn lăn dài trên khuôn mặt khá xinh xắn của Bích Thủy khi nhắc lại chuyện cũ. Thủy kể: "Năm ngoái, gia đình em khó khăn quá, cha bị ung thư gan nằm chờ chết, mẹ lại già yếu, các em nhỏ lại đi học. Em vừa mới sinh con 3 tháng. Túng bấn quá, em đành liều đi bán ma túy lấy tiền giúp gia đình, một việc làm mà giờ đây nghĩ lại, em thấy quá dại dột". Thủy ở phường Phước Long A, quận 9, vào trại từ tháng 6/2001, bị phạt 30 tháng tù về tội mua bán chất ma túy trái phép. Thủy cho biết khi về với đời thường, sẽ mở quán bán bún riêu, kiếm ít tiền nuôi mẹ và con, vì "dẫu sao đó cũng là đồng tiền lương thiện".
Tết này ai cũng có bánh tét, kẹo...
Đó là lời khẳng định của giám thị Nguyễn Thành Cương, về công tác chuẩn bị đón Tết cho các phạm nhân ở đây. Ông Cương cho biết thêm: "Tại trại có khoảng 2.000 phạm nhân nên chúng tôi đã chuẩn bị hơn 4.000 đòn bánh tét để đủ cấp cho mỗi phạm 2 đòn. Ngoài ra, mỗi người còn có thêm bánh kẹo, hạt dưa, trà... Còn khẩu phần ăn gấp 5 lần so với ngày thường, tăng khoảng 15.000 đồng/người, kinh phí này do thành phố cấp. Bên cạnh đó, số phạm nhân không có gia đình thăm nuôi chiếm khoảng 30%, nên trại đưa vào diện chăm sóc đặc biệt, họ được tăng khẩu phần hơn so với những người khác".
Chương trình văn nghệ, thể thao phục vụ Tết khá phong phú. Trong ngày giáp Tết, trại tổ chức thi đấu các môn bóng đá mini, bóng chuyền, cầu lông cấp trại, và chương trình ca nhạc kịch mừng Xuân với những bài hát truyền thống cách mạng, ca ngợi quê hương đất nước... Đêm 30 Tết, tổ chức lễ đón giao thừa, đốt lửa trại, văn nghệ có sự tham gia của Ban thanh niên Công an thành phố.
Giám thị Cương nhấn mạnh: "Chúng tôi phải chăm lo đầy đủ từ vật chất đến tinh thần cho các phạm nhân, để họ thấy sự quan tâm đối những người lỗi lầm mà cải tạo tốt, sớm trở về hội nhập với cộng đồng và là người có ích cho xã hội".
(Theo Công An TP HCM)