Ra trước vành móng ngựa vì bị quy kết có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý hôm 25/8, Nguyễn Văn Cường (30 tuổi, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) rầu rĩ. Nhìn thấy người mẹ khắc khổ, đang đẫm nước mắt, Cường cũng bật khóc nức nở. Cường là con trai của Nguyễn Văn Bắc (51 tuổi), bị cáo chủ mưu trong vụ án mua bán trái phép một bánh heroin cùng 4.000 viên thuốc lắc.
Trong lúc vợ con khóc, người đàn ông trung niên này cúi gằm mặt. Nghiện ma túy từ nhiều năm nay, năm 1999 Bắc bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 6 năm 6 tháng tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến năm 2004, ông ta tiếp tục trả án vì tội vận chuyển ma tuý. Không lâu sau, Bắc quay lại con đường cũ, mua bán ma tuý.
Bố con ông Bắc tại phiên toà sơ thẩm. |
Theo quy kết, giữa tháng 11/2013 Bắc nghe Trần Quang Báu (đã chết) cho hay có nguồn cung cấp heroin giá rẻ ở Mộc Châu (Sơn La) nên chuẩn bị 330 triệu đồng để nhờ mua hộ số hàng trên. Sau khi thống nhất giá cả, Bắc gọi điện cho em vợ là Nguyễn Khánh Nguyệt (44 tuổi) cùng Cường lên Sơn La lấy hàng. Với Cường đó là chuyến đi định mệnh. Nghe bố bảo đang bị giữ bằng lái ôtô nên dù bận công việc kinh doanh cửa hàng nhôm kính, Cường không dám cãi lời, đành đi theo.
Trong gia đình, từng chứng kiến những lần thượng cẳng chân tay của bố đối với mẹ và nhận nhiều trận đòn roi nên Cường rất sợ ông ta. “Bị cáo chỉ nghe bố nói chở đi cùng dì có việc”, Cường nói và thừa nhận khi chở hai người thân đến Hoà Bình, nghe Báu điện thoại cho ai đó, mới biết họ lên Sơn La để mua ma tuý.
Lấy được hàng, Báu giấu ma tuý vào cạp quần rồi đi taxi cùng Nguyệt về trước. Cường lái ôtô chở Bố đi sau. Đến huyện Mê Linh (Hà Nội), Báu và Nguyệt bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện số ma tuý trên. Sau đó Cường và bố cũng bị bắt giữ.
Trong suốt phiên xử, Cường liên tục trình bày không liên quan đến việc làm sai trái của bố. Bắc cũng khai nhận bỏ tiền mua ma túy về bán kiếm lời. Trưa cùng ngày, bị can gọi điện cho con trai lái xe đưa cả nhóm đi Sơn La nhưng không nói rõ mục đích là mua ma túy.
Nghe con và chồng khai trước vành móng ngựa, người phụ nữ trung niên liên tục lấy tay quệt nước mắt. Bà khóc nhiều vì thương đứa con lớn hiền lành, là chỗ dựa tinh thần cho mình trong những ngày tháng chồng vào tù liên miên. Gia đình bà có nhiều người dính đến ma tuý, ngay cả vợ chồng con trai thứ hai cũng mới thụ án vì tội danh này.
“Cường hiếu thảo, ngoan ngoãn, vậy mà giờ đang phải gánh tội cho cả ông ấy”, người mẹ nghẹn ngào chia sẻ. Bà kể, những ngày tháng chồng vào tù, Cường thương mẹ, chưa hết cấp hai đã nghỉ để giúp đỡ công việc đồng áng và làm nhang. Khi lớn hơn, Cường đi làm, vay tiền và tự mở được cửa hàng nhôm kính. Sau nhiều năm làm lụng vất vả, Cường dành dụm được tiền mua ôtô để chở khách những lúc cửa hàng ế ẩm. Nhiều lần bà giục lấy vợ, Cường chỉ ậm ừ vì muốn có chút kinh tế mới nghĩ đến việc “trọng đại” đó.
“Tôi đã rất hạnh phúc khi Cường đưa về cô gái hiền lành và bảo sẽ lấy làm vợ. Vậy mà…”, bà nấc lên và bảo Cường bị bắt khi chỉ cách ngày cưới một tháng. Mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới của Cường giờ ngổn ngang trong căn nhà vắng hoe. Mỗi lần nhìn đồ cưới của con, bà lại rấm rức khóc. Từ ngày Cường bị bắt, bạn gái của con thỉnh thoảng qua thăm khiến bà không khỏi muộn phiền. Giận chồng nhưng bà cũng chỉ biết giấu kín cảm xúc.
Lúc Hội đồng xét xử chuẩn bị vào nghị án, trong lời nói sau cùng, Cường tiếp tục kêu oan và mong toà xem xét để có thể sớm nhất về chăm sóc mẹ. Khi toà ra phán quyết tuyên phạt Cường 16 năm tù, người mẹ oà khóc, dù trước đó bà vẫn giữ được bình tĩnh khi biết chồng nhận án chung thân, Nguyệt 20 năm tù.
Lúc dẫn giải ra xe thùng về trại tạm giam, Cường cố dặn dò mẹ giữ gìn sức khoẻ.
Việt Dũng