Ngày 10/2, Nguyễn Đình Tình, một trong ba thanh niên “kỳ án hiếp dâm” xảy ra ở xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, đã ký xác nhận vào biên bản nhận quyết định thi hành án khi đang điều trị HIV tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Trong 7 ngày, Tình sẽ phải ra trụ sở cảnh sát trình diện.
Trong biên bản ký xác nhận với cán bộ thi hành án quận Hà Đông, Tình cho biết anh có ghi thêm nội dung: “Tôi không phạm tội, tôi bị oan. Khi thi hành bản án oan này tôi đã bị nhiễm HIV”. Anh mong với những dòng “tâm huyết” này sẽ được tạm thời không phải tiếp tục thi hành án để điều trị bệnh. Tuy nhiên, Tình bảo vẫn tiếp tục kêu oan "dù chỉ sống nốt một ngày cuối".
Lợi sắp xếp đơn thư để tiếp tục gửi tới các cơ quan công quyền. Ảnh: Hoàng Việt. |
Trong khi đó, Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Kiên vẫn chưa ký nhận quyết định tiếp tục thi hành án. Ngay trong lần tống đạt của cơ quan chức năng vào chiều muộn 8/2, cả Kiên và Tình đều đang đi gửi đơn cùng với gia đình.
“Chúng tôi luôn xác định sẽ phải vào trại lại sau phán quyết của phiên giám đốc thẩm. Nhưng không vì thế mà gia đình chúng tôi ngừng việc gửi đơn tới các cơ quan chức năng xem xét”, ngồi trong căn nhà cấp 4 ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Kiên và Lợi cho biết.
Bà Hưng, mẹ của Lợi vẫn nhớ như in cảm giác lo lắng, đau đớn khi con trai bị bắt hơn 10 năm trước. “Cả Lợi và Tình từ khi bị bắt đến khi ra trước tòa đều một mực kêu oan”, bà Hưng nói. Dạo đó, vợ chồng bà Hưng chịu nhiều chì triết vì Lợi rủ đi chơi mà Tình và Kiên “dính” án.
Trong nhiều năm liền, cả ba gia đình chia nhau 4 tháng một người gửi đơn kêu oan đi “các cửa công quyền”. Bà Hưng không nhớ đã gửi bao nhiêu tập đơn nhưng bà cũng như ông Nguyễn Đình Nghĩa (bố của Tình), Nguyễn Đình Thìn (bố của Kiên) không quên thời gian dài lặn lội trên chiếc xe baberta cũ kỹ, ăn bánh mì ở công viên cầm hơi… trong những năm đi kêu oan.
Bà Hưng, mẹ của Lợi cũng tranh thủ chuẩn bị tiếp các đơn kêu oan để gửi. Ảnh: Hoàng Việt. |
Ngồi sắp xếp các đơn thư kêu oan cạnh Lợi, Kiên giải thích cho việc viết đơn tự thú. Đầu tháng 12/2000 khi đang trong quân ngũ, có một cán bộ công an tỉnh Hà Tây cũ lên đơn vị và khẳng định anh tham gia vụ hiếp dâm, cướp tài sản. “Khi đó, tôi có nói không biết gì về vụ án đó”, Kiên nói. Sau đó, khi đang ở trụ sở công an, bố anh lên và cho biết Lợi, Tình khai có cả anh tham gia, bắt phải nhận nếu không sẽ “từ mặt”. Bố còn nói với Kiên: “Pháp luật công bằng, nếu điều tra không phạm tội thì sẽ được tha về”.
Trong đơn kiến nghị về bản án giám đốc thẩm, ông Nguyễn Đình Thìn, sĩ quan quân đội về hưu, bố của Kiên viết: “Suốt thời gian trong quân ngũ đến khi về địa phương công tác tôi không ưa việc làm sai trái của bất cứ ai, kể cả vợ con”. Khi nghe công an thông báo, trong thời gian nghỉ phép, Kiên có tham gia vụ án cùng với Lợi, Tình khiến ông “ngộ nhận” con phạm tội.
Thời gian tới, Kiên, Lợi, Tình cho biết dù phải tiếp tục thi hành án vẫn sẽ gửi đơn thư kêu oan. "Chúng tôi biết là khó đến tận tay những người có chức năng nhưng vẫn hy vọng", Kiên nói.
10 năm trước, 3 thanh niên Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Tình bị xác định là thủ phạm gây ra vụ hiếp dâm, cướp tài sản tại khu trạm bơm ở xã Yên Nghĩa, Hà Đông. Ngày 21/1/2002, TAND tỉnh Hà Tây (cũ) đã tuyên phạt Lợi 16 năm tù do được coi là người khởi xướng, đứng đầu. Tình nhận án 14 năm và Kiên khai báo thành khẩn, có đơn tự thú nên chỉ bị phạt 11 năm tù. Theo đơn chống án kêu oan của các bị cáo, 3 tháng sau, phiên phúc thẩm của TAND Tối cao được mở. Cho rằng không có cơ sở xem xét kháng cáo, cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm. Suốt 10 năm, các bị cáo và gia đình liên tục gửi đơn kêu oan đến nhiều cơ quan. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu VKSND Tối cao rà soát và báo cáo vụ việc. Đầu năm 2010, VKSND Tối cao ra kháng nghị, đề nghị xem xét lại vụ án theo trình tự giám đốc thẩm, tuyên 3 thanh niên không phạm tội hiếp dâm, cướp tài sản. Ba thanh niên được tạm tha, cho trở về nhà. Ngày 7/12/2011, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao cho rằng không có cơ sở khẳng định những thanh niên trên vô tội nên đã bác kháng nghị này. Trở lại trại giam, Lợi còn phải thi hành án hơn 6 năm, Tình hơn 4 năm và Kiên hơn một năm án giam. |
Hoàng Việt