Ngày 3/11, thượng tá Võ Văn Phúc (Trưởng công an thị xã Dĩ An, Bình Dương) cho biết, đơn vị đang điều tra tố cáo của anh Lê Vĩnh Sinh, Bùi Ngọc Bảo (40 tuổi) và Nguyễn Văn Quyền (37 tuổi, cùng ngụ khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An) về việc bị nhóm giang hồ truy sát.
Anh Bảo đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) trong tình trạng nguy kịch. Anh Sinh lãnh một vết thương sâu đến xương bả vai và nhiều vết chém khác. Nạn nhân Quyền bị chém phải khâu hơn 50 mũi.
Anh Bảo vẫn đang trong trạng thái nguy kịch. Ảnh: N.T |
Trao đổi với VnExpress.net, anh Quyền cho biết làm nghề xây dựng, sinh sống ở khu này đã lâu, không có thù oán gì với ai. Đêm 25/10 anh nhậu với anh Bảo và gia đình Sinh. Rạng sáng hôm sau tiệc tan. Mọi người về đến đường Lý Thường Kiệt (phường Dĩ An) thì bị hơn 10 thanh niên chạy xe máy ập đến.
Họ lao vào chém anh Sinh. Người đàn ông này cố gắng trèo vào cổng của công ty gần đấy trốn, song vẫn bị nhóm côn đồ truy đuổi, xả nhiều nhát dao cho đến khi anh được bảo vệ công ty hỗ trợ trốn thoát bằng cửa sau.
Anh Quyền và anh Bảo cũng bị nhóm côn đồ tấn công. Sau vết chém vào cổ dài chừng 15cm, anh Quyền gắng bò vào quán ở bên đường rồi bất tỉnh.
Tỉnh lại sau nhiều ngày điều trị, người đàn ông này kể: "Hôm đó, tôi nghe một người ra lệnh: Chém chết hết chúng nó". Anh cho biết, bác sĩ nói vết thương trên người có thể đút lọt một bàn tay, đứt động mạch cảnh và cơ lưng.
Anh Quyền với những nhát chém sâu hoắm. Ảnh: N.T |
Chưa hết hãi hùng khi nhớ lại chuyện xảy ra, vợ anh Sinh cho biết: “Thấy hơn chục tên cầm kiếm chém mọi người, tôi sợ quá kêu cứu, gọi điện báo công an. Tưởng sắp bị một tên vung dao vào người thì nghe có tiếng bảo "không chém đàn bà". Tôi thoát chết trong gang tấc".
Trung tá Phạm Ngọc Dũng (Trưởng công an phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) cho biết, sau khi gây án, một tên côn đồ đã lấy xe máy của một nạn nhân chạy đến khu phố Nhị Đồng (thị xã Dĩ An) thì bỏ xe lại.
Nguyệt Triều - Xuân Thuỳ