TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xử 3 người liên quan vụ sát hại cụ bà sống độc thân 80 tuổi. Bị cáo chủ mưu Mạnh Lộc Đạo (35 tuổi) là cháu ruột của nạn nhân.
Đạo và vợ bị kết tội giết người. |
Tại tòa, Đạo khai do kinh doanh thua lỗ nợ khoản tiền lớn không có khả năng trả nên anh ta và vợ là Nguyễn Thị Hằng luôn bị ám ảnh chuyện tiền bạc. Biết bác ruột là cụ Nguyễn Thị Quế vừa bán mảnh đất, có tiền trong nhà, Đạo bàn với vợ giết bà lão sống độc thân 80 tuổi này để cướp tiền.
Cậu em vợ Nguyễn Văn Hải được rủ cùng tham gia. Chiều 6/12/2010, vợ chồng Đạo vờ xuống thắp hương cho chồng bà Quế, rồi tạo điều kiện để Hải vào nấp trong vườn. Đến 22h, Hải từ sau vườn đi vào nhà thì bị bà Quế phát hiện. Hắn đánh bà lão bất tỉnh, lục lọi khắp nhà tìm tiền.
Lúc này, bà Quế tỉnh dậy và bị Hải sát hại đến chết. Gây án xong, Hải gọi điện cho vợ chồng chị gái "báo cáo đã làm xong việc" nhưng không tìm thấy tiền.
Sáng 7/12, như chưa có chuyện gì xảy ra, Hằng đạp xe xuống nhà bà Quế rồi hớt ha hớt hải báo cho xóm trưởng và công an xã biết việc không thấy cụ trả lời. Cô ta lo lắng sợ có điều gì bất trắc xảy ra với bà lão sống độc thân này... Khi biết bà Quế chết, Hằng khóc thảm thiết.
Với vẻ xót thương bà bác, Đạo vội chi tiền lo hậu sự. Trong quá trình khâm liệm, người thân phát hiện nhiều dấu vết lạ trên thi thể bà Quế. Cho rằng cụ chết không phải do tuổi già mà có dấu hiệu án mạng, cảnh sát được mời đến điều tra.
Biết bị lộ, Đạo xúi Hằng ra đầu thú, nhận hết tội về mình rằng trong lúc nóng nảy, cãi vã đã giết chết bà cụ. Nhưng màn kịch nhận tội thay này đã bị cảnh sát lật tẩy. Hải và Đạo bị bắt khi được xác định là chủ mưu và kẻ trực tiếp giết người, cướp tài sản.
Ngày 10/5, Đạo và Hải đã bị tuyên án tù chung thân về tội giết người. Đồng phạm Hằng nhận án 23 năm.
Nguyên Khoa