Bản án vừa tuyên xong, bị cáo 34 tuổi khóc òa như một đứa trẻ, ôm chầm lấy vợ và 3 con. Trước đó, khi nói lời cuối cùng, Thi xin lỗi vợ chồng nạn nhân và gia đình mình.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Lâm Đồng, tháng 5/2011 Thi gọi điện cho vợ chồng ông Phú - bà Thoa ở xã Hà Nam, huyện Lâm Hà, kể mới nằm mơ thấy một ánh sáng chiếu vào gò đất trong vườn của gia đình và khẳng định nơi đây có một kho báu lớn. Là khách xem bói thường xuyên của Thi, vợ chồng ông Phú tin là thật, mời anh ta tới cúng bái để tìm kiếm.
Nguyễn Đình Thi tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Quốc Dũng. |
Sau một số lần cúng bái, đến ngày khai quật "kho báu" Thi mua một bình kim loại màu vàng đem tới nhà ông Phú. Nhân lúc bà Thoa đang ở ngoài cổng canh không cho ai vào, ông Phú sau khi đào đất đã vào nhà thắp hương, ở ngoài Thi lấy chiếc bình chuẩn bị sẵn cho xuống đáy hố, lấp lại.
Vờ đào được chiếc bình này, Thi yêu cầu vợ gia chủ không được nói cho người ngoài biết vì còn phải có thời gian kiểm tra đây là vàng hay đồng.
Thực hiện tiếp chiêu lừa đảo, Thi đem tới nhà bà Thoa một mẩu vàng 24K mua với giá 200.000 đồng đánh tráo với một mảnh nhỏ ở bình kim loại vừa đào được, đưa cho ông Phú đem ra tiệm kiểm tra. Được khẳng định đó là vàng thật, vợ chồng nạn nhân càng tin tưởng vào khả năng ngoại cảm tìm kho báu của Thi.
Với thủ đoạn trên, Thi đã làm cho gia đình ông Phú tin rằng đã đào được 3 bình kim loại màu vàng nặng khoảng 4,2 kg, chiếm đoạt tổng cộng 1,67 tỷ đồng tiền họ đưa để tổ chức cúng bái.
Tại tòa, Thi thừa nhận vì nợ tiền cờ bạc nên thực hiện vụ lừa đảo trên.
Quốc Dũng