Trong số tài liệu này có giấy biên nhận ông Phùng Thế Dũng (Hội viên Hội luật gia TP Nha Trang) cầm 70 triệu đồng của ông Đỗ Văn Thu (bố bị can Trí); một thẻ nhớ dung lượng 512M ghi âm các cuộc đàm thoại xung quanh việc nhận tiền.
Làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Khánh Hòa, đại diện Đoàn luật sư tỉnh cho rằng việc "chạy án" của luật gia Dũng còn liên quan một số cán bộ trong các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương.
Biên bản bàn giao chứng cứ liên quan đến nghi án luật gia chạy án. Ảnh: Mỹ Giang |
Trước đó, gia đình ông Thu tố cáo ông Dũng nhận 70 triệu đồng để "chạy án" cho Trí về trộm cắp tài sản. Theo tường trình của ông Thu, vài ngày sau khi Trí bị bắt, ông gặp luật gia Dũng để tư vấn. Ông Dũng ra giá 70 triệu đồng để lo cho Trí tại ngoại và hưởng án treo. Ông Thu phải đưa trước 50 triệu đồng.
Sau khi nhận đủ 50 triệu đồng, ba tháng sau, ngày 29/7, ông Dũng yêu cầu gia đình ông Thu đưa nốt 20 triệu đồng dù Trí vẫn chưa được tại ngoại. Ngày 1/8, khi đưa giao đủ tiền, ông Thu buộc ông Dũng viết biên nhận, ghi âm mọi cuộc gọi liên quan vụ việc…
Ngày 18/11, TAND TP Nha Trang mở phiên sơ thẩm xét xử Trí nhưng phải tạm hoãn vì vắng mặt bị hại. Ông Dũng bảo gia đình ông Thu đưa thêm tiền khắc phục hậu quả cho bị hại… Cho rằng hành vi của ông Dũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Đoàn luật sư Khánh Hòa đã báo cáo sự vụ lên TAND tỉnh Khánh Hòa, cơ quan cảnh sát điều tra.
Ngay khi biết việc bị tố cáo, trả lời VnExpress.net, ông Dũng cho hay số tiền 70 triệu đồng vừa đủ để ông đưa cho bị hại khắc phục hậu quả nhằm giảm án cho Trí. Bị can Trí là “cháu trong nhà” nên ông chỉ làm giúp vì biết gia đình anh ta nghèo. Luật gia này chưa hề nhận tiền "chạy án" từ gia đình Trí. Tuy nhiên, chiều 21/11, vợ chồng ông Dũng đã đến nhà ông Thu trả lại 70 triệu đồng.
Mỹ Giang