Khi cho rằng người lái xe tham gia giao thông không rành luật là không đúng. Nếu vậy thì tại sao họ lại được cấp giấy phép lái xe? Do họ học đối phó? Do quy trình đào tạo và sát hạch lái xe có vấn đề? Hay là lý do khác (không học mà cũng có bằng)?
Cùng một cung đường, dễ dàng nhận thấy khi có cảnh sát giao thông (CSGT) túc trực, mọi người điều khiển phương tiện di chuyển trông đến là ngoan. Nhưng khi vắng bóng CSGT thì ...xin thưa là đủ kiểu! Nhỡ chẳng may bị tuýt lại thì nào là: "Tôi lỡ...", "Em quên..." hay "Chị nhầm..." và nhiều lý do khác nữa.
Đến lúc này, họ sẽ bị gán cho cái mác: Ý thức kém hoặc là vô ý thức. Thật vậy không khi họ biết rõ hậu quả hành vi phạm luật của họ gây ra khi lấn làn, phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá khổ, quá tải, đi ngược chiều... Ở đây, ý thức của họ được nâng lên một hay nhiều tầng cao hơn ý thức chung của cộng đồng.
Nó - cái ý thức đó sẵn sàng chà đạp lên lợi ích chung của nhiều người chỉ để mang lại lợi ích riêng cho một người hay một số người. Đồ ích kỷ!
Cần lắm một đơn thuốc "đủ mạnh, đủ đắng" cho nền giao thông nước nhà.
Hoàng Thanh