Con gấu do chủ nuôi ở thị trấn Sìn Hồ tự nguyện chuyển giao sau 12 năm làm cảnh. Nó sống trong chiếc lồng nhỏ có mái tôn che xung quanh, ở vườn sau khu bếp của một tổ hợp khách sạn, nhà hàng.
Tổ chức động vật châu Á cứu hộ gấu vào ngày 8/8 dưới sự giám sát và ủng hộ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu. Tổ chức đặt tên nó là Rocky (cứng rắn) với hy vọng sẽ cứng cỏi vượt qua quá khứ và dần phục hồi sức khỏe.
Các bác sĩ siêu âm ổ bụng cho gấu. Ảnh: Tổ chức động vật châu Á. |
Bác sĩ thú y Mandala Ishikawa Hunter cho biết, để đưa gấu ra khỏi chuồng họ đã thực hiện gây mê. Khám tổng quát ban đầu cho thấy Rocky có vấn đề về xương khớp tứ chi, đặc biệt là chân sau nên không thể duỗi thẳng chân. Khi siêu âm, nhóm bác sĩ còn thấy có chi tiết khác thường ở gan của Rockey.
Theo tiến sĩ Tuấn Bendixsen, Trưởng đại diện Tổ chức động vật châu Á tại Việt Nam, cứu hộ động vật ở miền núi thường khó khăn hơn do đường dốc và thời tiết thay đổi liên tục. "Rocky sẽ phải vượt chặng đường 400 km và dự kiến ngày 9/8 sẽ về đến Tam Đảo", ông nói.
|
Gấu bị nuôi nhốt làm cảnh trong 12 năm. Ảnh: Tổ chức động vật châu Á. |
Rocky là thành viên 187 được Tổ chức cứu hộ thành công tại Việt Nam. Hiện có 171 con gấu được chăm sóc y tế, dinh dưỡng và sống trong các khu bán tự nhiên tại Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam.