BBC cho hay, con cừu được phát hiện khi đang đi vào cánh đồng của Peter và Netty Hazel. Con vật, được đặt lên là Shaun, có bộ lông dày khoảng 50 cm phủ kín mắt khiến nó di chuyển chậm chạp.
Theo Peter và Netty, cừu đã sống hoang dã khoảng 6 năm và có thể chưa từng được xén bộ lông ước tính nặng khoảng 20 kg.
Hazell cho biết ông rất ngạc nhiên khi con vật trên vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt mặc dù sống ở môi trường bên ngoài trong thời gian dài. Thông thường, sức khỏe của cừu có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng hay sức nặng của bộ lông.
Năm 2004, một con cừu có "chiếc áo khoác" bằng lông nặng 27 kg từng được phát hiện ở New Zealand.
Linh Anh (Video: BBC)