Con bò Matylda được truyền thông Ba Lan gọi là "bậc thầy sống sót". Ảnh: Telegraph |
Theo Telegraph, Matylda chạy trốn khỏi trang trại ở Zloty Stok, miền tây Ba Lan năm 2013. Nó trốn trong một khu rừng gần đó và khiến các chủ trang trại tức điên vì phá hủy mùa màng của nông dân trong vùng, mà không ai bắt được nó.
"Chúng tôi cưỡi ngựa đuổi theo nó, thậm chí mang cả chó săn đi, nhưng đều thất bại," Leszek Zasada, chủ nhân con bò cho biết.
Người dân địa phương thử đặt bẫy Matylda trong khu rừng nó sinh sống, nhưng không thành công. Con bò vẫn sống nhởn nhơ trong rừng, bất chấp mùa đông vô cùng lạnh giá.
Chủ nó thậm chí mời cả bác sĩ thú y cố gắng đánh thuốc mê con vật, nhưng điều này chỉ "làm nó thêm tức giận." Luật pháp Ba Lan cấm dùng súng bắn động vật, do đó, không còn cách nào khác là phải kiên trì dụ nó.
"Tôi phải dỗ dành con bò trong nhiều ngày. Tôi mang muối, táo và bắp cải đến cho nó. Cuối cùng, nó cũng bị dụ," ông Zasada tiết lộ. Matylda bị bắt lại hôm 11/7. Trên người nó đầy sẹo, dấu vết của hai năm sống tự do.
Hồng Hạnh