Từ sáng 23/7, chuông điện thoại của gia đình Nguyễn Ngọc Huy (THPT Văn Giang, Hưng Yên) liên tục reo vì họ hàng, bè bạn gọi đến chúc mừng em đỗ thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội.
Tin đỗ đầu trường đại học danh tiếng khiến Ngọc Huy mừng vui khôn xiết. "Chưa bao giờ em nghĩ mình có thể trở thành thủ khoa đại học", Huy chia sẻ.
Nguyễn Ngọc Huy (bên trái), thủ khoa 29 điểm của đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC. |
Yêu môn Toán, Huy đã đạt nhiều thành tích đáng nể. "Lớp 9 giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn Toán; lớp 10 giải ba thi Olympic Toán khu vực phía Bắc; lớp 11, 12 được giải ba môn Toán toàn tỉnh; giải ba cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay", bố của Huy, thầy Nguyễn Ngọc Khả, giáo viên THPT Văn Giang (Hưng Yên) tự hào kể.
Ông Khả cho biết, đợt thi vào lớp 10, Huy cũng đỗ hai trường chuyên của Hà Nội là THPT chuyên Sư phạm (32 điểm) và THPT chuyên Khoa học tự nhiên (28,5 điểm). Tuy nhiên, vì lo em còn nhỏ, ra Hà Nội học một mình, không có ai quen biết sẽ khổ nên ông cho Huy vào trường Văn Giang.
Không thức khuya dậy sớm để học, nhưng mỗi lúc ngồi vào bàn, Huy đều tập trung cao độ. Nhờ phương pháp học tập đó nên suốt những năm THPT, Huy luôn là học sinh đứng tốp đầu về thành tích học tập của THPT Văn Giang. "Điểm trung bình các môn Toán, Lý, Hóa của em lúc nào cũng trên 9 phẩy. Những môn xã hội, Huy cũng được giáo viên bộ môn đánh giá cao", cô Chu Thị Phương Ny, chủ nhiệm lớp cấp 3 của Huy nói.
Với sức học của Ngọc Huy, cô Ny đã đoán "em không được thủ khoa thì cũng á khoa đại học".
Nhớ lại kỷ niệm về cậu học trò, cô Ny kể, năm lớp 11, Huy từng bị kỷ luật vì tội nghỉ học đi đá bóng. "Hôm đó, lớp chỉ có 8 em đi học nghề, 37 em còn lại thì tham gia đá bóng và cổ vũ. Huy là một trong 10 thành viên của đội bóng đá và nhóm này bị mời phụ huynh và phạt lao động 2 ngày", cô Ny nói.
Nguyễn Ngọc Huy (ngoài cùng bên trái, hàng đầu) và các thành viên đội tuyển bóng đá của lớp 12H, THPT Văn Giang, Hưng Yên. Ảnh: NVCC. |
Giáo viên chủ nhiệm và bạn bè của Ngọc Huy đều nhận xét rằng, chàng thủ khoa ngoài việc quá đam mê bóng đá thì trên lớp rất ngoan, hiền, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. "Huy ít nói nhưng hòa đồng và tốt bụng lắm, ai trêu gì cũng không giận. Em ngồi cạnh, thi thoảng ngứa tay hay đấm bụp phát vào lưng Huy nhưng bạn ấy chỉ cười bảo: đang đau lưng, đấm thêm cho vài cái nữa", Hoàng Anh, bạn cùng bàn chia sẻ.
Ngoài thi ĐH Bách khoa, năm nay, Nguyễn Ngọc Huy còn vượt vũ môn ở khối B vào ngành Y đa khoa, ĐH Y Hà Nội. Thủ khoa trường kỹ thuật tốp đầu cả nước cho biết, nếu đỗ trường Y, em sẽ theo học trường này để thực hiện niềm yêu thích với chiếc áo blouse trắng.
Quỳnh Trang