Năm nhất vào học Kinh tế, em từng có ý định thi lại y nhưng quyết tâm chưa đủ lớn. Cứ nghĩ học một năm xem sao, biết đâu sẽ yêu thích ngành học của mình, nhưng có lẽ niềm yêu thích y chưa hết. Em đang trải qua chuỗi ngày bế tắc khi nửa muốn thi lại nửa không.
Một năm là quãng thời gian không phải ngắn với tuổi trẻ. Năm sau nếu đỗ và học y khi em là sinh viên năm nhất, trong khi bạn bè đã năm ba rồi. Năm sau em 20 tuổi, 6 năm nữa là 26 tuổi, lại còn học nội trú, chuyên ngành... Tới lúc 29-30 chắc cũng chưa xong nữa.
Nếu tiếp tục học kinh tế thì chỉ 2 năm nữa là em ra trường. Em chỉ muốn thời gian quay lại một năm thôi, em sẽ thi lại y mà không phải băn khoăn nhiều đến thế.
Trần Thị Phương Hoa
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây