Từ lúc vào đại học đến giờ, em không động gì đến Toán, Lý, Hóa nữa. Chương trình học của bọn em cũng không có những môn này. Tuần vừa rồi em bắt đầu bỏ sách vở học thêm năm ngoái ra ôn lại thì thấy kiến thức gần như đã quên sạch.
Giờ là tháng 4 rồi, em sợ ôn tập thì ảnh hưởng đến quá trình học trên đại học, sợ nếu không đỗ đạt mà nợ môn thì khổ, tốn kém cho bản thân, gia đình. Mọi người cho em xin lời khuyên với, em nên làm thế nào trước những lựa chọn này? Sức khỏe của em khá yếu nên khoản đi biển sau này, em khá ngại. Em cảm ơn.
Trần Hoàng Quân
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây