Ngành của em học thiên về mảng truyền thông và tổ chức sự kiện. Thực sự em thấy đây là lĩnh vực khá hay, nhưng em lại không đủ đam mê để tiếp tục học nó cũng như nó không hợp với tính cách của mình.
Ở thời điểm năm ngoái, em có suy nghĩ không thi đại học, muốn dành một năm để tìm hiểu xem mình thực sự cần gì và muốn gì, nhưng gia đình lại động viên em thi và để cho giống con nhà người ta, em đã tham gia vượt vũ môn. Rồi em trượt vì không dành nhiều thời gian ôn luyện, học môn học mình không thích nên rất chóng chán, đi học chỉ coi như đến để điểm danh.
Em ưa thích Thiết kế và muốn học về nó. Em được biết chuyên ngành đồ họa trong các đại học ở Việt Nam nặng về lý thuyết, thực hành trên máy thì phải năm 3, năm 4 mới được học, lại giảng rất nhanh, mang tính lướt. Còn học ở Arena của FPT thì em không đủ điều kiện học ở đấy. Một số cơ sở đạo tạo khác thì thiên về làm phim, 3D hơn nên em tính đến học thiết kế riêng ở ngoài (khả năng tiếp thu của em tương đối tốt và em cũng quen dùng phần mềm photoshop rồi, em cũng có chút năng khiếu nữa).
Có bạn khuyên em nên tiếp tục học đại học và học thêm thiết kế, nhưng như vậy thì rất tốn kém kinh tế, thời gian. Em còn muốn trau dồi ngoại ngữ nữa. Sau này em muốn nhận việc dạng freelancer về thiết kế cũng như viết văn hay dịch thuật. Vì còn trẻ nên em có suy nghĩ muốn tận dụng tương lai của mình cho những điều mình đam mê cũng như trau dồi thêm kinh nghiệm, vốn sống. Nhưng xã hội Việt Nam quá trọng bằng cấp nên em vẫn băn khoăn không biết nên làm thế nào, em lại là con gái nữa. Mọi người góp ý giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều.
An Di
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây