Bố bảo học ngành gì cũng là học, cứ quyết tâm, cố gắng hết sức cho điều lựa chọn thì không có gì đáng phải lo lắng cả, đến với nghề nào đó cũng là cái duyên. Mình theo học được 4 năm rồi, kỳ tới mình sẽ làm tốt nghiệp và ra trường. Cũng hơi khó khăn khi tìm việc làm nhưng mình tin là cứ cố gắng thì sẽ không quá khó khăn.
Mình chỉ muốn chia sẻ là tại sao mọi người cứ quan niệm nghề này chỉ dành cho người này, nghề kia chỉ dành cho người kia, làm cho những người muốn trái những quan niệm bình thường như mình chịu nhiều áp lực? May mà vẫn có bố dành sự ủng hộ, tin tưởng, giúp mình vượt qua 4 năm học khó khăn với nhiều định kiến về con gái làm cơ khí. Mình mong, sẽ có sự thay đổi trong suy nghĩ, quan niệm của mọi người để những ước mơ dù trái lẽ thường vẫn có thể trở thành hiện thực. Trân trọng cảm ơn.
Minh Thanh
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây