Năm nay em 19 tuổi, là sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Hồi năm lớp 12, em bị trầm cảm nên mới để sa lỡ học hành, sau đó học phải ngành mình không thích, trường mình không muốn cho nên hoàn toàn chán nản khi học đại học.
Giờ nhận ra mọi thứ nên em muốn thi lại đại học ngành Ngôn ngữ Anh vì em rất thích học ngoại ngữ. Nhưng khi nói với cả gia đình, cả nhà nhất quyết phản đối vì không muốn bỏ phí số tiền chi tiêu cho năm nhất của em. Đặc biệt là bố em, hết sức tức giận khi em muốn thi lại.
Hơn nữa chỉ còn vài tháng cho kỳ thi quốc gia này, em không biết tiếp theo bản thân mình phải làm gì. Rất mong nhận được lời khuyên của mọi người để em tìm ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình.
Trần Linh Chi
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây