Với lại em là con gái, tính vô cùng nhút nhát, hay sợ sệt mọi chuyện. Từ thời đi học tới giờ, thứ em sợ nhất là phải đứng trước lớp thuyết trình nên luôn né tránh công việc đó. Em có thể học thuộc tất cả bài, có thể tự viết lại y chang, nhưng khi em lên trước lớp trả bài thì toàn ăn điểm 0. Khi học nhóm em luôn im lặng, chỉ lắng nghe chứ không biết phải nói gì. Lúc nào em cũng bị những cái sợ như vậy.
Giờ lên đại học, em nghe nói phải thường xuyên thuyết trình, làm việc nhóm và có kỹ năng giao tiếp, năng động... Đó là những thứ ám ảnh nhất đối với em. Không biết em có thể thay đổi hay cải thiện được không. Em hoang mang trước việc phải hòa nhập vào đám đông, trong môi trường mới, lo sợ mọi việc sẽ tồi tệ hơn.
Các anh chị đi trước có thể cho em vài lời khuyên, cách khắc phục khuyết điểm của những trường hợp như em mà mọi người từng thấy hoặc từng trải qua. Em hy vọng sẽ có được hành trang tinh thần vững chắc nhất bình tĩnh, vượt qua bản thân, bước vào đại học. Em cảm ơn ý kiến của mọi người nhiều lắm ạ.
Uyên Đặng
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây