Em trượt NV1 đại học, đỗ NV2, đang là sinh viên năm 2 ngành công nghệ thông tin của một trường đại học. Trường em không phải là trường mạnh về đào tạo công nghệ thông tin (nhận xét của mọi người từ trong trường đến ngoài trường, từ người có chuyên môn đến người không có chuyên môn). Em là nữ, cấp 3 em học chuyên tin ở Hà Nội. Nhưng hiện tại em thấy ngành học của mình quá nặng so với con gái. Em không muốn học nặng như này.
Em nghĩ thực sự nó không cần thiết. Bởi vì em thấy có nhiều người đang học rất nhẹ nhàng mà cơ hội xin việc cũng rất dễ, lương không thấp. Cho nên em càng muốn được học một ngành khác, ví dụ ngành sư phạm, rất nhẹ nhàng (nhà em có vài người làm trong ngành giáo dục). Năm đầu em có nộp NV2 vào cao đẳng sư phạm, năm 2 thi lại em cũng thi sư phạm, cả 2 năm đều đỗ, nhưng em không theo học. Giờ thấy học vất vả em lại tiếc.
Em muốn học sư phạm, vì thấy tương lai khá nhàn rỗi (với em kiếm được tiền và không vất vả thì dù không thích vẫn có thể làm được). Đợt đăng ký dự thi đại học vừa rồi em không nộp hồ sơ. Nếu thi lại thì phải đợi năm sau, tức là khi em đã là sinh viên năm thứ 3. Em có nên thi lại không trong khi không phải "vô cùng yêu thích" nghề giáo đến độ có thể bỏ tất cả vì nó. Nếu em tiếp tục học và tốt nghiệp với tấm bằng dưới khá, và học văn bằng 2 sư phạm thì có ổn không ạ (em cũng chưa hiểu lắm cái văn bằng 2).
Nhiều người khuyên em nên yêu ngành nghề đang chọn và tiếp tục học, vì ra trường vẫn có thể làm trái ngành nghề, công nghệ thông tin có giúp ích cho em trong nhiều việc, nếu thi lại sẽ bỏ lỡ mất 3 năm, thi lại nếu đỗ thì cũng không có bạn bè cùng tuổi... Em thật sự rất tiếc vì năm vừa qua đã không chọn sư phạm. Em rất muốn xin lời khuyên hay kinh nghiệm từ các anh chị đi trước.
Cháu xin phép các cô chú bác lớn tuổi đọc bài của cháu và cho ý kiến. Thật sự cháu rất mơ hồ về tương lai của mình.
Đoàn Hải Yến
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây