Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật (đây là quyết định sai lầm của em) mà thật sự em đã quên sạch nó vì em thích tiếng Anh hơn. Trong suốt 4 năm học ĐH đến bây giờ tiếng Nhật ngày càng xa rời khỏi trí nhớ của em mà trái lại tiếng Anh chỉ nghe nhạc, xem TV... mà còn khá hơn tiếng Nhật cả bội phần.
Em đã đi thi Toeic sau 2 lớp học ở Ngoại ngữ thanh niên (Toeic 300 và 500), ban đầu chỉ định thi cho biết ai ngờ được hơn 700 điểm. Hiện tại em không còn bất kỳ hứng thú nào với công việc đang làm của mình - nhân viên trực tổng đài. Em quyết định nghỉ việc và tìm cho mình một hướng đi thật sự là mình.
Em phân vân không biết với một hồ sơ xin việc dị dạng như em (tốt nghiệp tiếng Nhật chuyên ngành nhưng không sử dụng được, chỉ dùng được tiếng Anh), hay em nên học tiếp ngành nào để có cơ hội mới trong cuộc sống.
Thái Bùi
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây