Nhưng liệu thích thôi có quá bồng bột để hướng cả cuộc đời mình theo nó? Tự tìm hiểu, em được biết tiếng Nhật cực kỳ khó với hệ thống chữ viết cũng như ngữ pháp rắc rối. Em tự học tiếng Nhật ở nhà, nhưng dĩ nhiên một học sinh lớp 12 ngày đêm ôn luyện thì em vẫn chưa đào sâu được để biết rằng mình có hợp với nó không.
Em đã nghe rất nhiều ý kiến về việc các anh chị đi trước đầu hàng trước ngôn ngữ này như thế nào và có nhiều người rất hối hận. Nhưng em vẫn nung nấu một ý nghĩ rằng, cũng có những người thành công, họ làm được thì mình sẽ làm được, chỉ cần có đủ quyết tâm, kiên trì theo đuổi đam mê, nhất định sẽ được đền đáp.
Tự nhủ là vậy, nhưng thực chất em vẫn rất lo sợ cho hướng đi của mình. Các anh chị nào từng học qua tiếng Nhật có thể chia sẻ cho em được không? Liệu một người không biết gì về ngôn ngữ này, theo đuổi nó vì sở thích, thì có cơ hội thành công không? Em xin cảm ơn!
Trần Ngọc Mễ
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây