Em đang nghiêng về lựa chọn đổi chỗ làm để được sống và trải nghiệm với giấc mơ từ thời thơ ấu: làm việc và sử dụng tiếng Anh. Vì một số lý do khách quan và chủ quan, em đã cất giấu khát khao của mình để tạm thời yên phận trong một cơ quan nhà nước - một Viện nghiên cứu với công việc chẳng liên quan là mấy tới ngành học (tiếng Anh phiên dịch).
Sẽ khá thú vị đối với những tâm hồn yêu nghiên cứu khoa học, thích tìm hiểu, khám phá, sống, trải nghiệm với những khó khăn của đồng bào miền núi, với những bế tắc của vùng miền để từ đó đưa ra những tư vấn chính sách, cải thiện phần nào thực trạng đó, đồng thời phát triển khu vực. Tuy vậy, sẽ chẳng thật sự có ý nghĩa với một con bé không có khả năng và cũng không có tình yêu với khoa học như em khi sống và làm việc tại đây.
Đã 4 năm trôi qua và ngày càng có nhiều lý do khiến em không thể tiếp tục yêu và cố gắng ở đây nữa, nhất là khi nó lại ở một vùng rất xa nơi em hằng nhung nhớ, nơi có gia đình, bạn bè và tất cả mọi thứ thuộc về em. Cái duy nhất khiến em trụ vững tới ngày hôm nay và luôn nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng là cơ quan này sẽ mang đến cho em nhiều cơ hội và thời gian để chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho một hồ sơ du học ở những đất nước mà nhiều người luôn khao khát được một lần đặt chân tới để trải nghiệm cuộc sống, văn hoá, để mở mang đầu óc và nâng cao kỹ năng, trình độ...
Nói là nhiều nhưng chẳng hề dễ với những lần apply học bổng. Từng thử và thất bại nhưng em sẽ không nản lòng mà tiếp tục cố gắng. Nhưng liệu thời gian có chờ em không khi em đã chẳng còn trẻ nữa, liệu cơ hội có rộng mở để đón chào em không khi có quá nhiều ứng viên xuất sắc ngoài kia? Em thật bế tắc và chán nản. Cuộc sống không còn thú vị và tràn đầy nhựa sống với em nữa.
Mất đi nhiệt huyết và đam mê với công việc vốn có, em bắt đầu chẳng muốn làm gì, mỗi ngày chỉ là đang tồn tại, không phải là sống với đúng ý nghĩa của nó tại nơi đất khách quê người với không gia đình, không tình yêu và lèo tèo vài mống bạn. Em cần một định hướng rõ ràng vào lúc này hơn bao giờ hết. Anh/chị ơi, hãy cứu rỗi một tâm hồn đang dặt dẹo và phiêu bạt này là em với!
Thảo Linh
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây