Năm nay, ĐH Sư phạm Hà Nội dành một phòng thi riêng cho thí sinh Nguyễn Văn Tiến (THPT Nguyễn Du, Thanh Oai, Hà Nội). Anh Nguyễn Văn Hiền, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp của trường cho biết, khi đăng ký hồ sơ dự thi vào chuyên ngành cử nhân Toán, Tiến không hề đề cập đến việc mình bị khiếm thị. Mãi đến hôm làm thủ tục, thí sinh này mới cho biết mình không nhìn rõ và yêu cầu trang bị kính lúp cũng như các thiết bị cần thiết để làm bài.
"Tiến cho biết mắt em rất mờ, với chữ in trên đề thi chung thì em không thể nào nhìn thấy. Sau khi họp bàn, sáng sớm 4/7 hội đồng tuyển sinh quyết định lập một phòng thi riêng với hai giám thị hỗ trợ em làm bài", anh Hiền nói và cho hay Tiến đã nộp giấy tờ chứng nhận tình trạng sức khỏe của bệnh viện cho nhà trường.
Anh Hiền cho biết thêm, Tiến không nhìn thấy đề nhưng lại có thể tự viết. Vì vậy, trong phòng thi, giám thị có nhiệm vụ giúp em đọc đề. Phòng thi cũng được cung cấp thêm một chiếc đèn chiếu sáng để Tiến nhìn rõ hơn. Kết thúc buổi thi, bài của Tiến được niêm phong và có hội đồng chấm riêng.
Thí sinh Nguyễn Văn Tiến tại phòng thi đặc biệt. Ảnh: Hoàng Thùy. |
Tại điểm thi Học viện Bưu chính Viễn thông có thí sinh Phạm Vũ Hoàng (THPT Đoàn Thượng, Gia Lộc, Hải Dương) bị liệt đôi chân, phải di chuyển bằng xe lăn. Mẹ Hoàng cho biết, em bị liệt từ một tuổi, gia đình nghèo nên không có điều kiện cho em đi học. Hoàng tự mày mò học ở nhà và đến khi các bạn lên lớp 5 em mới xin đi học dự thính. Năm đó, do kết quả học tốt nên Hoàng được cô chủ nhiệm xin cho thi tốt nghiệp.
Hoàng chia sẻ, do điều kiện sức khỏe nên em phải lựa chọn ngành phù hợp, và công nghệ thông tin là lĩnh vực em đam mê từ bé. Do không biết quy chế của Bộ Giáo dục về việc miễn thi cho sinh viên khuyết tật nên cậu vẫn làm hồ sơ đăng ký dự thi. Hồ sơ khuyết tật cậu sẽ bổ sung để nhà trường xem xét.
Tại ĐH Khoa học (ĐH Huế) có thí sinh Trương Đảnh (Thừa Thiên - Huế) và thí sinh Dương Ngọc Cương (quê Quảng Bình) cùng dự thi vào ngành Tin học viễn thông, đến trường thi nhờ đôi nạng.
Đảnh bị tật từ nhỏ với đôi chân teo tóp. Suốt 12 năm cậu đi học trên đôi nạng sắt cùng những cơn đau dọc sống lưng khi trái gió trở trời. Còn Cương bị tai nạn giao thông năm ngoái, phải cắt chân phải lên quá gối. Cả hai cùng quyết tâm thi đỗ đại học để mai này có thể tự nuôi sống bản thân.
Nhà ở phường An Cựu (thành phố Huế) nhưng do không tự đi được xe, Đảnh phải nhờ bố chở xe máy đến điểm thi Khoa Du lịch (ĐH Huế) trên đường Lâm Hoằng, còn Cương phải thuê xe ôm đến địa điểm thi.
Dương Ngọc Cương hy vọng sẽ đỗ đại học để có công việc phù hợp với sức khỏe của mình. Ảnh: Văn Nguyễn. |
Tại hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng có em Trương Thị Thương (Đại Lộc, Quảng Nam) là nạn nhân chất độc da cam, bị khuyết tật chiều cao, cân nặng (cao 70 cm, nặng chưa đến 30 kg). Thương dự thi vào ngành Cử nhân Công nghệ thông tin, ĐH Sư phạm.
Khi đến làm thủ tục đăng ký dự thi tại điểm thi Tiểu học Lê Lai (Đà Nẵng), Hội đồng thi đã báo cáo trường hợp của Thương lên Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng. Hội đồng này đã quyết định đặc cách xét tuyển Thương vào ngành CNTT sau khi xem xét hồ sơ. Thương và gia đình cũng được hướng dẫn các thủ tục cần thiết để được đặc cách.
Tại TP HCM, Nguyễn Minh Phú là thí sinh được mọi người chú ý bởi em thiếu cả hai cánh tay. Tại điểm thi THPT Diên Hồng, cậu được bố trí một bàn riêng để viết bằng chân.
Là con thứ 3 trong một gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ làm nông dân nên điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng gia đình vẫn cố gắng thu xếp để giúp Phú thực hiện mong ước của mình. Hai cha con đã lặn lội vào Sài Gòn từ ngày 27/6 và thuê nhà ở quận 10 để tiện cho việc đi lại.
"Bố mẹ nghèo, bản thân lại không có sức khỏe và lành lặn như người khác, nên chỉ có con đường học nếu không em sẽ trở thành người vô dụng. Em cũng muốn học giỏi sau này có thể kiếm được việc làm phù hợp để không trở thành gánh nặng cho gia đình", Phú tâm sự.
Đến từ hai tỉnh khác nhau nhưng Phú và Viết đều là hai thí sinh đặc biệt và cùng hoàn cảnh giống nhau. Hai thí sinh có chung hoàn cảnh gặp nhau trước hội đồng thi. Ảnh: Hải Duyên. |
Phú chọn khoa công nghệ thông tin ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP HCM) để nếu đậu được vào trường này thì sau ra làm các công việc liên quan đến máy tính, không phải di chuyển nhiều. Kết thúc hai ngày thi, Phú cho biết môn Toán làm không được tốt vì phải viết nhiều, không kịp giờ. Ở các môn trắc nghiệm Vật lý và Hóa kết quả khả quan hơn. Ngoài thi khối A, Phú còn thi thêm khối D vào ngành quản trị kinh doanh ĐH Quốc tế Hồng Bàng.
Cũng tại Hội đồng thi này, Nguyễn Văn Viết đến từ Hà Tĩnh bị dị tật 2 tay co rút. Mỗi bàn tay của Viết chỉ có 4 ngón yếu ớt nên việc cầm bút rất khó khăn. Không muốn thua kém bạn bè, cậu đã phải tập luyện rất nhiều và lần lượt vượt qua nhiều kỳ thi để có thể tham dự vào kỳ tuyển sinh đại học. Cũng như Phú, Viết chọn ngành Công nghệ thông tin vì phù hợp với điều kiện sức khỏe.
Viết cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn nên sau khi đưa cậu vào Sài Gòn đi thi, bố phải về quê trước. Viết ở nhờ một gia đình người quen, sau đó sẽ tự bắt xe về. Không tự tin lắm về kết quả thi khối A, cậu hy vọng ở vòng thi thứ 2 (khối B) vào ngành Môi trường của ĐH Nông Lâm.
Nhóm phóng viên