Lớp tôi theo ban D nên trọng tâm là toán, văn, Anh. Nhưng vì quá chú tâm vào ôn thi đại học nên điểm các môn tự nhiên của lớp tôi không cao. Thầy cô dốc sức ôn cho học sinh vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, còn chúng tôi vẫn mải mê luyện thi đại học.
Vào giờ học hóa, tôi thường lấy bài tập Anh văn ra làm còn bạn tôi thì ngồi giải tích phân. Khi đó, tôi luôn nghĩ rằng thi đại học mới quan trọng, còn tốt nghiệp ai cũng đậu. Ngày qua ngày, chúng tôi vẫn lén lút làm việc riêng trong giờ những môn tự nhiên, mặc cho thầy cô ân cần chỉ bảo. Chúng tôi chăm chú làm câu trắc nghiệm Anh văn, toán lượng giác hay học thuộc dẫn chứng trong tác phẩm văn xuôi. Những giờ học trong lớp dường như không còn quan trọng.
Chúng tôi đến trường chỉ để điểm danh. Ai cũng chú tâm vào những buổi ôn luyện ở trung tâm. Thái độ lơ là trong lớp càng tăng cao trong những ngày cuối học kỳ hai. Trong suy nghĩ, ai cũng cho là thầy cô sẽ bỏ qua và thông cảm, vì tốt nghiệp chỉ cần mỗi môn 5 điểm còn đại học là cánh cửa quan trọng.
Cuộc sống như một thành phố rộng lớn, sẽ có nhiều con đường cho bạn lựa chọn. Ảnh do tác giả cung cấp |
Thế nhưng, giáo viên luôn dõi theo từng hành động của chúng tôi. Cô thầy tận tâm truyền đạt kiến thức cần thiết nhưng khi nhìn học sinh đang “hăng say” làm bài tập môn khác thì dừng lại và đượm buồn. Nhớ có lần cả lớp tôi không ai thuộc bài môn địa lý. Tuy biết cô rất buồn nhưng chúng tôi vẫn không học vì còn dành thời gian cho ba môn trọng tâm. Lần khác, hơn nửa lớp tôi phải đi ôn môn lý chéo buổi, nhưng chẳng có ai đến vì trùng giờ học ở lò luyện thi. Tất cả chúng tôi dành cho những môn khác một thái độ thờ ơ.
Rồi những buổi học cuối cùng trôi qua nhanh chóng. Kỳ thi tốt nghiệp cũng qua, kỳ thi đại học nối tiếp. Chúng tôi vô tư mơ về những hoài bão phía xa. Có biết đâu thầy cô vẫn đứng lại. Nhiều lần đi ngang qua trường cũ, tôi vẫn thường hỏi thầm rằng ai đang ngồi ở chỗ ngồi của tôi ngày ấy, có lắng nghe thầy cô đang giảng môn địa lý không? hay đang làm Anh văn như tôi ngày trước? Tôi chợt chạnh lòng. Những điều nhỏ nhặt đó có lẽ khiến cô thầy buồn nhiều. Có lẽ chúng tôi vẫn còn nợ những người lái đò ấy một lời xin lỗi chân thành. Vì cuộc sống là một cuộc chạy đua, phải chạy nhanh để đến đích, vậy nên phút giây nào đó đã để sự vô tâm chiếm lấy nhận thức.
Bây giờ, khi đã thành một sinh viên đại học, tôi thèm được nghe cô thầy ân cần chỉ dặn cặn kẽ thay vào việc cắm mặt trên sách và tự học. Tôi thèm những giờ phút đó vô cùng. Lẽ ra tôi phải lắng nghe những lời nhiệt huyết. Lẽ ra tôi phải nhận ra điều này khi còn là một cô học sinh lớp 12. Vì giờ đây, đôi lúc trong cuộc sống cần những kiến thức mà tôi nghĩ rằng mình đã từng nghe thoáng qua. Tôi thấy hối hận vô cùng. Thầy cô đã hết mình giảng dạy, nhưng những kiến thức đó đọng lại trong tôi chỉ là vệt mờ.
Tôi hy vọng, các bạn học sinh thế hệ sau đừng lặp lại những lỗi lầm của tôi. Đôi khi, đại học không phải là con đường duy nhất để đến sự thành công. Biết đâu bạn sẽ trở thành một nông dân sản xuất giỏi nhờ những kiến thức sinh học. Hay bạn sẽ thành một người hướng dẫn viên ở bảo tàng xuất sắc nhờ bài giảng lịch sử. Những môn phụ không nằm trong trọng tâm ôn thi đại học cũng có thể sẽ trở thành đòn bẩy đưa ta đến với thành công.
Bạn hãy nỗ lực hết mình ở kỳ thi đại học. Nhưng nếu thất bại, thì đó chưa hẳn đã là dấu chấm hết. Tôi nghĩ cuộc sống như một thành phố rộng lớn, sẽ có nhiều con đường cho bạn lựa chọn. Hãy sắp xếp thời gian hợp lý để khi rời ghế nhà trường, bạn sẽ có một hành trang kiến thức hoàn thiện.
Từ ngày 13/4 đến 31/5, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mật mã mở cánh cửa đại học" để chia sẻ những trải nghiệm thật của mình trong suốt quá trình học tập, rèn luyện để tham gia kỳ thi đại học; truyền đạt lại những kiến thức nền tảng cho học sinh để có một bài thi tốt, đồng hành cùng các bạn trong việc lựa chọn khối, trường học phù hợp với học lực bản thân...
Các tác phẩm dự thi do độc giả VnExpress.net gửi về được thể hiện dưới dạng bài viết trên Word (không quá 1.500 từ) bằng tiếng Việt có dấu. Ảnh minh họa cho bài viết (được gửi file đi kèm, ảnh được nhận dạng có đuôi JPG), không "dán" vào Word và phải có chú thích rõ ràng. Người dự thi gửi bài thi theo mẫu, xem tại đây. Bài dự thi gửi về địa chỉ: duthi@vnexpress.net. |
Trương Thị Mai Trang