Chiều 5/1, Nguyễn Công Minh (học sinh lớp 8C, trường THCS Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) trên đường đi học về nhặt được một cuốn sổ lương, bên trong 5,4 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ.
Thấy con trai mang về, gia đình Minh mở ra kiểm tra và đã liên lạc với người có tên trong đó, trú cùng huyện. Người nhận lại tài sản bị mất có thiện ý cám ơn bằng vật chất nhưng cậu học trò và gia đình từ chối nhận.
![nam-sinh-lop-8-tra-lai-tien-nhat-duoc-giua-duong](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2016/01/06/anh-ot-2-8652-1452078162.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=i2xpR0rEHf-cp-MiNeNTmA)
Minh cho rằng mang lại niềm vui cho người khác cũng là tạo niềm vui cho chính mình. Ảnh: Đức Hùng
Minh bảo nghĩ người mất tiền sẽ buồn vì đó là bao công sức lao động nên phải nhất định tìm cách trả lại.
Thầy Đinh Xuân Đông, Hiệu trưởng THCS Bình Thịnh cho biết thứ hai tuần tới sẽ tuyên dương Minh trong buổi chào cờ toàn trường.
Đức Hùng