Câu chuyện về những người học trò nghèo ở Quảng Ngãi, mùa hè phải mò cua, bắt ốc bán lấy tiền mua sách vở và câu nói cảm động của người mẹ nghèo "Ăn khổ mấy má cũng chịu, miễn con có sách vở, quần áo mới tới trường là mà vui rồi" (từng được đăng trên báo) làm nhiều thí sinh xúc động.
Khánh Ly (hội đồng thi Trần Đại Nghĩa, quận 1) cho biết, rất xúc động và thương các bạn cùng trang lứa có hoàn cảnh khó khăn. "Bọn em ở thành phố được cha mẹ chăm lo, có đầy đủ điều kiện. Đề thi đề cập đến vấn đề này rất hay, giúp bọn em biết được những giá trị của cuộc sống và biết cảm thông, chia sẻ với bạn bè mình hơn", Ly nói.
Thí sinh vui vẻ sau khi thi môn Văn Ảnh: Nguyễn Loan |
Vấn đề xã hội “ngôn ngữ chát”, "ngôn ngữ tuổi teen” được đưa vào bài thi với câu hỏi "một bạn trẻ dùng những ngôn ngữ ấy thì vi phạm phương châm hội thoại nào?". Đa số thí sinh cho rằng, nhân vật trong đề thi đã vi phạm tính “lịch sự” trong giao tiếp.
"Đây là ngôn ngữ tuổi teen, nếu dùng với bạn cùng lứa thì còn chấp nhận được, nhưng dùng với người lớn là mất lịch sự", em Phan Phúc Duyên Anh giải thích và cho biết bản thân mình cũng hay dùng những ngôn ngữ này, nhiều người dùng mãi thành quen nên áp dụng luôn vào việc nhắn tin hay viết bài mà không biết.
Trong khi đó, một số học sinh khác lại cho rằng khi dùng ngôn ngữ chát”, "ngôn ngữ tuổi teen” là đã "vi phạm cách thức” trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày.
Chiều cùng ngày, sau 60 phút làm bài thi môn tiếng Anh, nhiều thí sinh tự tin sẽ được 9 - 10 điểm. Cũng tại hội đồng thi Trần Đại Nghĩa, ngay sau khi kết thúc bài thi, Tường My đã hồ hởi khoe với mẹ "chắc chắn được điểm 10". My cho biết, đề thi năm nay dễ hơn năm trước, không có nhiều câu đánh đố.
Nhóm học sinh THCS Phú Mỹ cho hay, chỉ mất chừng 20 phút để làm bài thi và khẳng định sẽ được 9,5 điểm trở lên.
Kết thúc ngày thi, Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, không có thí sinh nào vi phạm quy chế nhưng hơn 330 em vắng mặt, dù con số này giảm hơn so với mọi năm. Dự kiến, chiều 24/6 Sở sẽ có đáp án các môn thi.
Nguyễn Loan