-
Ảnh: Ngày khai giảng đầu tiên của bé lớp 1
Từ 6h30, khắp ngả đường Hà Nội đã đông phụ huynh chở con em tới trường dự lễ khai giảng. Em nào cũng đồng phục chỉnh tề, các bé nhỏ mang theo lá cờ khổ nhỏ hoặc bông hoa giấy. Hà Nội đang thu nên không khí mát mẻ, không mưa.
Cảnh sát giao thông chốt tại các cổng trường để phân luồng. Video: Trần Huấn.
Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng diễn ra trên cả nước, bắt đầu từ 7h30. Buổi lễ theo yêu cầu mới là ngắn gọn, trang nghiêm với nghi thức chào cờ, tự hát Quốc ca, không dùng băng lời bài hát và đọc thư của Chủ tịch nước.
-
Lãnh đạo nhà nước đã tới tham dự lễ khai giảng tại nhiều trường học. Trong đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường hàng đầu của thủ đô có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đến trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) - trường dành cho học sinh khiếm thị. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đến trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).
-
Sau khi đánh hồi trống khai giảng năm học mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng thành công của trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, mong thầy và trò cố gắng đạt thành tích cao trong năm học mới, đưa trường trở thành một trong những trường THPT hàng đầu khu vực.
Mong ước năm học mới của cô và trò trường Hà Nội - Amsterdam. Video: Trần Huấn.
-
Học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu chơi nhạc cụ trong lễ khai giảng. Video: Hoàng Phương.
Tại trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), sau lễ chào cờ và đọc thư của Chủ tịch nước, Hiệu trưởng Phạm Thị Kim Nga nhắn gửi học sinh trong giây phút này hãy nhìn sang bạn bên cạnh để thấy có nhiều bạn không được may mắn nhìn thấy màu sắc thân thương của sân trường. Cô mong học sinh cùng nhau học tập, chia sẻ bằng sự chân thành nhất. Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu hiện có 1.700 học sinh, trong đó 200 em khiếm thị.
Dành 15 phút phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trường Nguyễn Đình Chiểu 34 tuổi là minh chứng cho sự thành công của quan điểm “tất cả người dân, bình thường hay khiếm thị, nói rộng hơn là người khuyết tật đều được quyền tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng”. Ông xúc động khi đọc câu chuyện cô Nguyễn Thúy Ngà, thầy Phạm Đình Thắng khiếm thị vẫn tận tình chăm sóc học sinh và cho rằng làm giáo viên đã khó, làm thầy cô của học trò khiếm thị càng khó hơn, đòi hỏi sự hy sinh, tình yêu thương rất lớn.
Thủ tướng đồng ý với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ rằng đội ngũ giáo viên phải là nhân tố đột phá trong việc chấn hưng giáo dục Việt Nam, mong phụ huynh bình tĩnh trong sự nghiệp đổi mới giáo dục, cùng với ngành thực hiện những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo.
Dù đất nước còn nhiều khó khăn, song Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ ngày càng quan tâm và tin tưởng học sinh sau này tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Hy vọng từ mái trường này, sẽ có thêm nhiều người nghị lực trưởng thành, như Đào Thu Hương, thủ khoa khiếm thị của Đại học Sư phạm; Khúc Hải Vân, hiệp sĩ mù Công nghệ thông tin đã trưởng thành.
Ông Phúc đề nghị trường Nguyễn Đình Chiểu lập một website kết nối với cộng đồng và giao Văn phòng Chính phủ cập nhật thông tin về nhà trường qua trang web này.
Lễ chào cờ của học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu. Video: Hoàng Phương.
-
Từ 6h, trong thời tiết khá oi bức, hàng nghìn phụ huynh và học sinh TP HCM đã tranh thủ đến trường dự lễ khai giảng. Nhiều ngả đường đổ về các trường khá thông thoáng, không xảy ra ùn ứ.
Tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, hàng trăm học sinh được cha mẹ đưa đến tận cổng. Nhiều bé tranh thủ ăn sáng khi ngồi sau lưng cha mẹ trên xe máy. Chị Hoàng Thị Thanh Mai (ngụ quận 1) có con gái học lớp 2 tại đây cho biết: "5h tôi đánh thức con dậy, chuẩn bị quần áo, cặp xách cho cô bé. Nó háo hức lắm, cứ muốn đến trường thật sớm".
Tại trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1), ngay từ sáng sớm, hàng nghìn học sinh đã tập trung tại sân trường, ngồi ngay ngắn trên các dãy ghế. Nhiều em tự đi xe đạp hoặc đi xe buýt đến. Trước cổng, hàng chục nữ sinh xinh xắn, mặc áo dài đứng thành hai hàng để đón chào đại biểu đến trường tham dự khai giảng.
Em Huỳnh Thị Lan Ngọc (lớp 10) tỏ ra háo hức khi bước vào ngôi trường cấp ba đầu tiên trong đời. "Ba năm học này sẽ rất vất vả vì em phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Em sẽ cố gắng để không phụ lòng cha mẹ", Ngọc chia sẻ.
Hiệu trưởng Bùi Minh Tâm cho biết năm nay trường có hơn 2.400 học sinh ở cả hai bậc THCS, THPT. Trường đã chuẩn bị rất kỹ cho lễ khai giảng để tạo niềm vui đầu năm cho học sinh.
Năm nay TP HCM không mời các lãnh đạo phát biểu trong lễ khai giảng. Vì thế, xuất hiện tại trường Lương Thế Vinh, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng chỉ hỏi chuyện gia đình và nhắc nhở các học sinh chăm chỉ học hành.
TP HCM có trên 1,5 triệu học sinh phổ thông, tăng hơn 59.000 em so với năm trước, tập trung ở các quận, huyện ngoại thành như quận 12 (4.250 em), quận Bình Tân (5.740), huyện Bình Chánh (tăng 5.380)… Để chào đón năm học mới, thành phố đã đầu tư xây mới hơn 1.900 phòng học với tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng.
2016-2017 là năm đầu tiên học sinh đến trường sau kỳ nghỉ hè kéo dài hơn 2 tháng. Việc dạy thêm trong trường cũng bắt đầu ngưng theo chỉ đạo từ Thành ủy và UBND thành phố.
Bí thư Đinh La Thăng đánh trống khai giảng.
-
Trời Đồng Nai nắng nhẹ. Tại trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP Biên Hòa) học sinh đến khá sớm, sân trường tràn ngập cờ hoa và bong bóng. Các nữ sinh thướt tha trong tà áo dài trắng, rôm rả trò chuyện với thầy cô.
Năm học 2016-2017, Đồng Nai có 817 trường (tăng 13) với 654.000 học sinh và trẻ mầm non (tăng 24.000) so với năm trước. Những huyện thị tăng là TP Biên Hòa, huyện Trảng Bom, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu... do tập trung nhiều khu công nghiệp. Số học sinh được tuyển mới vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100% so với dân số trong độ tuổi và học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.
Với những khó khăn cơ sở vật chất và tốc độ gia tăng dân số cơ học quá cao, TP Biên Hòa năm nay tiếp tục oằn mình với việc dồn lớp, thậm chí có đến 2.000 em của 2 trường tiểu học phải học ca trưa (10h30 đến 14h30). Trong đó nhiều trường dồn lớp nâng sĩ số lên đến 60 em một lớp.
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự lễ khai giảng trường Lương Thế Vinh.
-
Sớm nay, tại nhiều khu vực Thanh Hóa có mưa lớn khiến việc đến trường gặp nhiều khó khăn. Tại trường Tiểu học Minh Khai 2 (TP Thanh Hóa), dự kiến 6h30 lễ khai giảng bắt đầu nhưng nhà trường phải trì hoãn vì thời tiết xấu. Hơn 7h, học sinh vẫn được giáo viên chủ nhiệm cho ngồi trong lớp chờ mưa tạnh.
Có con trai năm nay vào lớp 1 nên chị Khánh Liên (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) cho hay cả nhà đã đặt báo thức sớm hơn một tiếng. “Năm đầu tiên con bước vào bậc học phổ thông nên tôi muốn mọi thứ thật tươm tất. Bé cũng rất háo hức đi dự khai giảng nên không nhõng nhẽo như ngày thường”, chị Liên nói và cho hay, không đặt nhiều áp lực cho bé Hoàng Sơn song mong muốn con đạt kết quả tốt cho cả năm học để tạo nền móng cho cả cấp học.
-
Trong tiết trời mát mẻ, hàng chục nghìn học sinh TP Hải Phòng đến trường dự lễ khai giảng. Một số tuyến đường có nguy cơ ách tắc như Đà Nẵng, Mê Linh, Đinh Tiên Hoàng... được cảnh sát giao thông có mặt từ sớm để phân luồng.
Năm học mới 2016-2017, Trường THPT Ngô Quyền có hơn 1.500 học sinh. Trong lễ khai giảng, ngoài các nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, nhà trường đã biểu dương, khen thưởng 7 học sinh đạt giải cấp quốc gia; 52 em đạt giải cấp thành phố.
-
Tại Hà Tĩnh, gần 323.000 cán bộ, giáo viên và học sinh bắt đầu bước vào năm học mới. Ở trường THPT Hồng Lĩnh (thị xã Hồng Lĩnh), Hiệu trưởng Nguyễn Đình Thám đã tặng quà cho 7 em sinh ngày 5/9. “Em nhận nhiều quà sinh nhật từ bạn bè, nhưng đây là lần đầu tiên được nhận quà từ thầy hiệu trưởng nên rất xúc động. Em hứa cố gắng học thật tốt để không phụ lòng tất cả mọi người”, một nữ sinh nói.
Hà Tĩnh từng rất "đau đầu" với việc gần 120 học sinh ở thôn Đông Yên (xã Kỳ Lợi) bị cha mẹ ép nghỉ học 2 năm liền để phản đối việc di dời đến khu tái định cư mới. Năm học này, ông Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kỳ Anh cho biết, các em ở thôn Đông Yên đã tới khai giảng. Chính quyền sẽ xây thêm phòng ở điểm trường THCS Kỳ Lợi cũ để các em thuận tiện đi lại học tập.
-
Sáng nay, hơn 1.200 học sinh tỏ ra hào hứng trong buổi đón chào năm học mới tại ngôi trường THCS và THPT mang tên anh hùng lao động Trần Ngọc Hoằng - người tổ chức khai phá vùng đất hoang hóa hàng nghìn ha thành vườn cây trái, ruộng lúa, nuôi thủy sản, gọi là Nông trường sông Hậu. Đây cũng là ngôi trường ở vùng sâu còn nhiều khó khăn, thuộc huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.
Sân trường chật hẹp, xuống cấp, ngày khai giảng được tổ chức ở nhà thi đấu đa năng. Hiện, bộ phận hành chính của trường chưa có phòng làm việc riêng. Ban giám hiệu cùng các thầy cô phải tận dụng phòng học của các em để làm việc. Toàn trường có 150 học sinh thuộc diện nghèo khó. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng năm qua trường có 83 học sinh đậu tốt nghiệp cấp 3 (chiếm hơn 93% học sinh khối 12) và 27 em đậu đại học, cao nhất từ trước đến nay.
"Trường thuộc vùng sâu nên khó thu hút nhân lực, nhà trường còn thiếu giáo viên để bù vào lượng giáo viên cấp III vừa nghỉ hưu. Nhiều bàn ghế học sinh xuống cấp hư hỏng cần được bố trí mới", thầy Nguyễn Văn Trí - Hiệu trưởng nhà trường - trăn trở.
Về năm học mới, thầy Chí nói sẽ cố gắng tối đa, khắc phục khó khăn để chất lượng dạy và học được nâng cao nhất, có nhiều em đậu đại học, ra trường về xây dựng quê hương. "Đặc biệt, không để một học sinh nào vì nghèo khó mà phải bỏ học", ông Trí khẳng định.