Men theo con đường nhỏ thuộc xóm Thọ Tiến (Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, Nghệ An), tôi tìm đến nhà em Trần Thị Na - học sinh lớp 2A Trường tiểu học Quỳnh Thọ vào một buổi chiều. Khi đó, Na đang chơi đùa cùng 2 em của mình.
Theo lời kể của anh Trường (bố Na) thì hai anh chị kết hôn năm 2008, một năm sau đó bé Na chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Đến năm 2012 - Na có thêm em trai và năm 2014, mẹ Na sinh thêm một cháu trai nữa.
Do vùng ven biển, nên nghề nghiệp chính của vợ chồng anh là làm muối. Ngoài ra, anh Trường còn làm thêm một số công việc khác để có thêm thu nhập. Cuộc sống đang diễn ra êm đềm bỗng chốc trở nên quá khó khăn đối với anh - khi lâm vào cảnh "gà trống nuôi ba con thơ".
Cách đây 2 năm, chị Hoàng Thị Lan - mẹ của Na sau khi đi làm ngoài đồng về ra sông cách nhà mấy mét để mò cua, giậm hến kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống gia đình. Trong lúc lội qua khe nước để lên bờ không may trượt chân vào hố sâu và chị ra đi mãi mãi - khi đó chị mới 29 tuổi.
Theo lời kể của người hàng xóm cho biết, trong đám tang, dù mới 5 tuổi nhưng bé Na luôn miệng khóc kêu mẹ, hai em trai thì quá nhỏ chưa biết gì. Không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh đó.
Dù không được bàn tay của me chăm sóc nhưng Na vẫn luôn cố gắng học tập và rèn luyện bản thân. Em luôn là học sinh chăm ngoan, gương mẫu ở trong lớp. Khi ở nhà, Na còn là một người chị có trách nhiệm, luôn yêu thương, bảo vệ cho hai em.
Khi tôi hỏi về ước mơ sau này em muốn làm gì, Na cho biết, lớn lên em muốn trở thành cô giáo.
Tôi hy vọng với chương trình “Học bổng Đèn Đom Đóm", bản thân Na và gia đình sẽ nhận được sự hỗ trợ để giúp em có thêm niềm tin vào cuộc sống, tiếp tục con đường học tập của mình. Mong cho ước mơ làm cô giáo của em sẽ thành hiện thực.
Thu Hiền