Đoàn Phạm Lan Anh ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, được sinh ra từ kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cha bỏ rơi cả hai mẹ con. Ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, em đã thiếu thốn tình yêu thương của cha. Không nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, Lan Anh và mẹ phải sống nhờ nhà ông bà ngoại. Gánh nặng cơm áo gạo tiền buộc mẹ em phải tha phương cầu thực, làm đủ mọi công việc từ hái tiêu, hái cà phê đến phụ hồ, làm xưởng gỗ...
Ước mơ đến trường của cô học trò nghèo đang bị ảnh hưởng bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền. |
Nhà ông bà ngoại cũng không khá giả gì bởi nhà đông con, lại toàn con gái đã lập gia đình. Mọi thu nhập đều trông chờ vào mấy sào ruộng nên ông bà cũng không giúp được nhiều cho mẹ con em.
Học lớp 2, mẹ em đi bước nữa. Cuộc sống của hai mẹ con cũng đỡ khổ phần nào bởi cha dượng cũng yêu thương và lo cho em như con ruột. Nhưng rồi khó khăn lại ập tới, việc làm ăn của cha dượng thất bát cùng với sự ra đời của hai đứa em làm cuộc sống càng lúc càng túng thiếu. Gia đình em vẫn còn các khoản nợ chưa trả xong. Người cha cũng không thể gửi tiền về lo cho em nên mọi chi phí học tập đều từ khoản tiền bán lúa của ngoại và học bổng mà em nhận được.
Trường rất xa nhà nên Lan Anh vẫn ở với ngoại để tiện đi học. Cha dượng đang làm cho một công ty cao su để trả bớt nợ. Cuộc sống của gia đình còn khó khăn nên mẹ em đã gần một năm chưa về thăm.
Ngoài giờ học, em phụ giúp bà kiếm thêm thu nhập. |
Sắp bước vào lớp 4, cha chưa tiền gửi về, vụ thu hoạch vẫn chưa đến, bà ngoại dù mắt đã mờ nhưng vẫn tranh thủ kết vài tấm liễn. Dù chỉ được 20.000 đồng mỗi ngày, người bà thương cháu vẫn dành dụm từng đồng để mua cho em bộ sách. Còn những khoản tiền phải nộp khi bước vào năm học mới vẫn là gánh nặng và nỗi lo đối với gia đình khi mùa tựu trường đang đến gần.
Nhìn thân hình gầy gò, ốm yếu, không ai nghĩ cô bé nhỏ nhắn ấy đã 10 tuổi. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu vòng tay cha mẹ, em vẫn luôn cố gắng đến trường để kiếm lấy con chữ, quyết tâm không nghỉ học giữa chừng. Ngoài thời gian đi học, em tranh thủ nấu cơm cho ngoại, giữ em giúp dì...
Dù khó khăn, vất vả, Lan Anh vẫn không từ bỏ con chữ mà kiên trì tới trường. |
Với bài viết này, tôi mong em sẽ nhận được sự giúp đỡ của chương trình. Dù được thày cô giáo giúp đỡ, em vẫn chưa được miễn giảm học phí, bảo hiểm... do cả em, mẹ và 2 em vẫn còn nằm trong hộ khẩu của ông bà ngoại không thuộc diện được hưởng các quyền lợi trên. Em vẫn rất cần sự giúp đỡ của địa phương để giảm bớt gánh nặng.
Võ Hùng Thắng