Nơi cư trú của gia đình 4 người của em Hồ Nhật Bổn, hiện học lớp 4, trường Tiểu học B Mỹ Hội Đông nằm trong những con làng quê nghèo ở ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Gia cảnh khó khăn của nhà em, trong xóm ai cũng biết, ai cũng thương.
Ba mẹ em đều phải làm thuê làm mướn với đồng lương cao nhất chỉ 120.000 đồng một ngày. Những ngày chỉ kiếm được mấy chục nghìn ít ỏi, cả nhà đành ăn rau trừ cá thịt, rồi cũng qua. Nhiều lúc kẹt tiền, nhưng không muốn cho con nghỉ học, ba mẹ đành vay mượn nhiều nơi rồi cố gắng làm từ từ trả lại.
Nhà em không có đất đai, ngay cả căn nhà cũng phải lấn ra mé sông, nằm trơ vơ trên hàng mấy chục cây trụ bằng cây. Sàn nhà là những tấm ván lót thưa, đêm có trăng hoặc trưa nắng chiếu xuống sông hắt lên mái thiếc xuyên qua những kẽ ván làm căn nhà sáng bừng, nhà trên sông nên cũng mát rượi, thế là không cần tốn tiền điện cho quạt và đèn. Đó là niềm tự hào của Nhật Bổn khi khoe nhà em với mấy bạn ở trường.
Gia tài của Nhật Bổn là chiếc xe đạp nhỏ được người ta tặng. Mỗi ngày em đạp nó tới 40 phút mới tới được trường. Khi năm học đến, rất nhiều bà con lối xóm đến cho em nào đồng phục, sách vở, bút viết, ai cũng thương cậu bé nhà nghèo mà hiếu học này. Nhật Bổn có một cô em gái nhỏ nhắn, Bổn rất thương em, có gì cũng nhường, chơi và chăm sóc em. Bổn còn dạy em học. Bổn cũng không quên phụ mẹ việc nhà, dù mẹ có tỏ ý không cần em giúp. Ở trường, Bổn cũng vẫn tháo vác như vậy nên thầy cô, bạn bè ai cũng mến, cũng thương, ngoài ra em còn là một học sinh khá giỏi mấy năm liền.
Nếu có được học bổng này, đây sẽ là sự động viên vô cùng lớn lao của quý báo dành cho Nhật Bổn trong năm học mới, tiếp cho gia đình thêm sức mạnh để tạo điều kiện tiếp bước tới trường cho em.
Nguyễn Trang