Tôi đang là giáo viên lớp 3 tại trường tiểu học Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM. Trong lớp của tôi có học sinh Nguyễn Thiên Kim bị bệnh tim nhưng gia đình quá khó khăn nên chưa thể lo chi phí mổ tim cho em.
Là một người đã trưởng thành nhưng mỗi khi có ốm đau tôi đều cảm thấy rất khó chịu và bức bối, hầu như không thể tập trung làm được việc gì. Nhưng mỗi khi nghĩ và nhìn thấy Thiên Kim, tôi lại thấy xót xa vô cùng. Em còn quá bé mà đã mắc phải căn bệnh ngặt nghèo.
Bệnh tim xưa nay được xem như bệnh của nhà giàu, phải có điều kiện chạy chữa mới mong khỏe mạnh được. Nhìn Thiên Kim kéo dài sự sống trong thoi thóp mà không khỏi chạnh lòng. Có những bữa, em như kiệt sức không thể thở nổi nhưng vẫn gắng gượng nói mình vẫn khỏe và tiếp tục học vì em sợ ba mẹ không cho em tiếp tục đến lớp cùng các bạn.
Mẹ em từng đề nghị cho Kim nghỉ học để ở nhà dễ chăm sóc nhưng em không chịu. Nhìn cô bé nhỏ nhắn, sức khỏe ngày một kém dần mà gia đình khó khăn gần như bất lực, không biết làm sao chạy được số tiền quá lớn để mổ tim cho em. Những đóng góp hiện tại đều rất nhỏ nhưng tôi mong rằng tích tiểu thành đại, mỗi người góp chút sức sẽ giúp cho em học trò nhỏ này chữa khỏi bệnh tim của mình. Mong chương trình hỗ trợ Kim tiếp tục đến trường với các bạn, giúp em tiếp tục vẽ nên giấc mơ tương lai của mình.
Huỳnh Tiên