![co-be-xu-dua-nha-ngheo-hoc-gioi](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2016/09/10/4-1473415640-1604-1473482348.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=teWraZL7wFHVVDRYP7VnRA)
Đọc những tấm gương nhà nghèo học giỏi trong chương trình "Học bổng đèn đom đóm" trên báo VnExpress, tôi chợt nhớ đến em Phạm Ánh Tuyết ở Phú Vang, Bến Tre. Gia đình em có 4 người, đang rất khó khăn về nhà ở, thu nhập chỉ dựa vào sức lao động của anh Út (ba bé Tuyết) đi làm thuê hàng ngày. Mẹ em bị bệnh thần kinh nên chỉ ăn và ngủ, không thể giúp gì được cho gia đình. Không chỉ vậy, anh của Tuyết là bé Tuấn Cường cũng mắc chứng bệnh về thần kinh.
Hằng ngày, anh Út phải dậy rất sớm để chăm lo và sửa soạn quần áo rồi đưa 2 con đến trường. Sau đó anh quần quật làm thuê suốt cả ngày để kiếm tiền nuôi cả gia đình, mọi việc trong gia đình đều do một tay anh cáng đáng.
Ngôi nhà của gia đình em Tuyết thì trống trước, hụt sau, không có cửa đóng kín, bị sụp hết hai mái lá nên gió lùa, nắng nóng mưa dột. Trong nhà chỉ có bộ bàn bằng đá, hai cái giường kê nơi không bị mưa ướt làm nơi ngủ chung cho cả 4 người.
Mặc dù gia đình khó khăn nhưng em Ánh Tuyết luôn chăm học và đạt học sinh giỏi tại trường tiểu học Lê Hoàng Chiếu (ấp Phú Thành, xã Phú Vang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Ngoài giờ học, khi về nhà em liền phụ giúp cha làm hết các việc trong nhà. Mơ ước hiện tại của em chỉ đơn giản là có được chiếc xe đạp để tự đi học, không cần ba phải nhọc nhằn đưa đi mỗi ngày. Rất mong em nhận được họ bổng từ chương trình "Học bổng đèn đom đóm" nhiều ý nghĩa để mua được xe đạp và có tiền đóng học phí đến trường.
Nguyễn Trọng Phước