Cạnh nhà tôi ở khu vực Bà Điểm, Hóc Môn, TP HCM có em Dương Tấn Quốc học lớp 8 tại trường trung học sơ sở Nguyễn Vĩnh Nghiệp, gia cảnh rất khó khăn. Hiện tại gia đình em có 5 người gồm ba mẹ, anh trai và Phi cùng cậu em út.
Cả nhà đang sống nhờ nhà nội vì ba mẹ Quốc không đủ điều kiện ra riêng mà nếu thuê nhà trọ lại thiếu hụt chi phí sinh hoạt. Nhà của nội cũng khá cũ và chật chội vì đông người. Riêng gia đình Quốc phải chen nhau trong một phòng cũ. Cả 3 anh em dùng chung một bàn học, đến tối trải chiếu ra đất cùng nằm ngủ.
Ba mẹ Quốc rất trăn trở vì 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi tới, đòi hỏi nhiều chi phí và điều kiện sinh hoạt mà thu nhập gia đình lại thấp. Hiện chi phí học hành cho cả 3 anh em đang là gánh nặng trên vai ba mẹ. Người anh trai lớn đã lên cấp 3, Quốc đang học lớp 8, còn đứa em út vừa vào cấp 2.
Ba của Quốc làm tài xế thuê nên khi nào có hàng thì người ta mới gọi chở, còn không thì ở nhà phụ vợ. Mẹ của em thuê một sạp nhỏ bán cá từ sáng đến tối mịt khi chợ tan với về nhà. Mỗi bữa cơm, cả nhà 5 người chia nhau từng phần. Khi nào ba mẹ kiếm được tiền thì mâm cơm có thêm miếng thịt, bữa nào khó khăn thì ăn cơm với rau là chủ yếu.
Điều lo nhất hiện tại ba mẹ Quốc là 3 đứa con phải nghỉ học, đi làm phụ cha mẹ vì không kham nổi học phí cùng mức sinh hoạt đắt đỏ. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Quốc học khá tốt, chăm chỉ phụ giúp ba mẹ việc nhà. Ở trường em là cậu bé ngoan, lanh lợi và rất thích giúp đỡ bạn bè.
Hy vọng chương trình chia sẻ hoàn cảnh của Quốc để cả 3 anh em đều có cơ hội hoàn tất bậc phổ thông.
Thanh Duy