Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng 1/7. Xe máy của bố con anh Hải vừa qua khỏi đèo Hải Vân đến thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc thì bất ngờ bị xe chở khách chạy ngược chiều đâm phải. Cú va chạm mạnh khiến anh Hải bị thương nặng ở chân phải nhờ xe khách đưa lên Bệnh viện Y Dược Huế cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán chân trái của anh bị chấn thương nghiêm trọng. Gân ở hai ngón chân thứ tư và thứ năm bị đứt lìa, trong đó một đốt của ngón chân bị gãy cần phẫu thuật ngay để nối liền gân ngón chân.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, chân anh Hải phải mất một thời gian dài mới có thể hồi phục hoàn toàn. Ảnh: Phúc Nguyễn. |
Số tiền gom góp của gia đình để cho con đi thi được gần 5 triệu đồng nay đành để phục vụ ca phẫu thuật. Tỉnh dậy sau khi mổ vào sáng ngày 2/7, anh Hải tuy rất đau nhưng không than vãn vì sợ con gái lo lắng ảnh hưởng đến thi cử. "Cũng may con bé té xuống đường nhưng không bị thương, nếu nó có sao tôi không sống nổi mất", người cha thều thào nói.
Ngồi trầm ngâm trong dãy phòng trọ ở đầu đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Thị Hà (18 tuổi), con gái anh Hải, vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn. "Lúc tai nạn xảy ra nhìn thấy bố chảy nhiều máu quá, em gần như hoảng loạn không biết cách nào giúp đỡ. Cũng may chú tài xế xe khách tốt bụng đưa bố con em đến gặp các anh chị trong đội tiếp sức mùa thi để họ đưa bố vào viện để cấp cứu", Hà nhớ lại.
Để thí sinh này bớt lo lắng và tập trung thi cử, các tình nguyện viên đại học Khoa học Huế đã động viên và tìm chỗ trọ cho em. Hoàn cảnh gia đình Hà khá khó khăn, bố mẹ làm ruộng và đi cấy mướn thuê. Để tiết kiệm chi phí đi lại, dành tiền cho con ở Huế gần 10 ngày thi đại học hai khối A và B (đại học Y Dược Huế), hai bố con quyết định vượt gần 250 km từ Quảng Nam ra Huế bằng xe máy.
Phúc Nguyễn