Sáng 1/10, nhiều người trong gia đình bé Lâm Dương Đức Thịnh (4 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã đến trường mẫu giáo Trà My (cơ sở 2) ở phường Phú Lợi, yêu cầu làm rõ việc bé trai nghi bị giáo viên tát gây thương tích.
Chị Dương Mỹ Kiều (23 tuổi), phụ huynh cháu Thịnh cho biết, chiều 30/9 đến đón con, Thịnh kể bị cô đánh trúng miệng, sau đó lấy son môi tô lên vùng bị thương và dặn về nói là "con lấy son bôi lên miệng".
Cô giáo cho rằng chỉ vung chai nước và không may trúng miệng cháu Thịnh. Ảnh: Nguyệt Triều. |
Bà Trương Bích Ly, hiệu trưởng trường Trà My cho biết, người liên quan vụ việc là giáo viên Hồng Thị Kim Duyên (25 tuổi) ở lớp Chồi 3, nơi cháu Thịnh đang học. Từ phản ảnh của phụ huynh, ngay trong buổi sáng, trường đã yêu cầu cô Duyên cùng hai giáo viên đứng lớp tường trình vụ việc.
"Cô Duyên cho biết không cố ý đánh cháu Thịnh, mà chỉ vung chai nước để dọa vì cháu quậy phá trong giờ học thơ nhưng không may trúng miệng cháu Thịnh”, bà Ly nói.
Theo bà Ly, bảo mẫu Duyên làm tại trường theo dạng hợp đồng được một năm, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, với hành vi này, nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với cô Duyên.
Còn cô Duyên cho hay, hôm đó là ngày sinh nhật của một em trong lớp nên cuối giờ cô đã lấy son môi tô cho bé, nhiều bé gái khác cũng đã xin được tô son. "Em Thịnh có bảo tôi đánh son cho nhưng tôi nói con trai không được tô son. Vừa nói xong thì chuông reo tan trường. Tôi không tô son cho cháu Thịnh để che vết thương", cô Duyên nói và cho biết không hiểu sao bé Thịnh lại có son trên môi.
Trao đổi với phóng viên, bà Huỳnh Thị Kim Cúc, chủ đầu tư hệ thống trường Trà My cho biết, việc chấm dứt hợp đồng với cô Duyên không phải vì áp lực từ phụ huynh và người thân của cháu Thịnh mà trường áp dụng đúng theo quy chế đã đưa ra trước đó.
"Chúng tôi không thể chấp nhận một giáo viên thiếu đạo đức nghề nghiệp, nhất là hành vi đánh trẻ em. Tuy nhiên, trong trường hợp phụ huynh có đơn bãi nại nhà trường có thể xem xét hình thức kỷ luật khác với nhân viên", bà Cúc nói.
Về việc gia đình cháu Thịnh tố cô giáo đã tô son lên môi bé trai để giấu vết thương, bà Cúc cho rằng: "Chắc do quy chế của chúng tôi nghiêm quá, cô giáo sợ bị đuổi".
Cũng theo bà Cúc, theo yêu cầu của phụ huynh, cháu Thịnh sẽ được chuyển qua cơ sở 3 để tiếp tục học.
Nguyệt Triều