- Tớ để ý là cậu luôn mang theo một quyển sách bên người. Đó là sách gì thế?
Tèo lắc đầu:
- Đó không phải là sách mà là nhật ký. Vì muốn ghi lại tất cả những sự kiện xảy ra trong đời nên lúc nào tớ cũng mang theo.
- Ghi lại tất cả sự kiện trong đời? - Tèo nghi hoặc.
Tý gật đầu:
- Đúng, tất cả.
Tèo mỉm cười:
- Tốt, khi nào ghi đến đoạn trả một triệu tiền nợ cho tớ thì cậu báo ngay nhé!
- !!!
Xem thêm: Tuyệt chiêu đòi nợ xấu
Tất Nhiên (st)
Video được xem nhiều: Hoài Tâm trả nợ bằng cách hôn vợ bạn
Xù nợ vì bị thất tình
Sau ba ngày vật vờ tự giam mình trong phòng vì bị từ chối tỏ tình, cuối cùng Tèo cũng đã suy nghĩ thông suốt. |