Đề cử giải Darwin 2002
Bãi đỗ xe nơi Marc thực hiện cú nhảy định mệnh. |
Marc, 22 tuổi, có một thú vui nho nhỏ là tìm những khoảng trống giữa các tòa cao ốc để nhảy qua trong lúc rảnh rỗi. Tuy nhiên, vào cái ngày định mệnh 29/9/2002, khi nhảy qua khe giữa 2 bãi đỗ xe 4 tầng ở Maidenhead (Anh), ứng viên giải Darwin này đã quên không xét tới thực tế là anh ta không phải nghệ sĩ nhào lộn hoặc võ sư thượng thừa. Anh ta cũng không tính tới hậu quả của việc một tấm thân phàm rơi xuống nền bê tông từ độ cao 12 mét.
Thực ra, hôm đó, Marc đã nhảy thành công cú đầu tiên. Anh ta cùng bạn bè tới một quán rượu để uống mừng. Sau đó, họ trở lại bãi đỗ xe và anh chàng tiếp tục biểu diễn để lặp lại kỳ tích. Lần này, anh ta vẫn nhảy được tới đích nhưng mất thăng bằng, loạng choạng và ngã ngửa, đập lưng xuống nền bê tông, chết ngay tại chỗ.
Bạn của Marc thú nhận: "Chúng tôi thường làm những trò tiêu khiển ngu ngốc khi cảm thấy buồn chán, chẳng hạn như tìm khe trống giữa các cao ốc để nhảy qua".
T.N. (theo Darwin Arwards)