Nhà tôi từng vì đa cấp mà vợ chồng suýt ly dị. Vợ tôi đi nhà sách gặp một cô sinh viên. Sau mấy ngày trò chuyện, vợ tôi rất tôn sùng cô ấy và nói sẽ hợp tác với nhóm cô ta kinh doanh siêu thị Thái Lan.
Tôi nghi là đa cấp nên khuyên vợ đừng tham gia, nhưng vợ không nghe vẫn đóng 250 nghìn gia nhập công ty. Từ đó, gia đình xảy ra đủ thứ chuyện. Vợ đi từ sáng tới khuya, về lại đọc sách kinh doanh đến 3-4h sáng vì công ty nói muốn thành công thì một ngày chỉ ngủ 4 tiếng.
Mặc đồ ra đường thì đầm với vest, ăn uống thì toàn nhà hàng sang trọng, rồi chụp hình đăng lên Facebook khoe cho mọi người thấy. Về nhà thì coi thường chồng, xem đa cấp là tất cả.
Tôi có tham dự vài buổi hội nghị của công ty này, vô đó ai cũng ăn mặc chỉn chu, đầu tóc láng bóng. Rồi mấy anh người Thái Lan lên chia sẻ, ở dưới vỗ tay hô vang như sấm. Nghe họ kể về thành công và cuộc sống vinh quang tôi chịu không nổi, vì toàn là tỷ phú nhà có doanh nghiệp riêng mà không làm, chỉ đi bán nước rửa chén, kem đánh răng làm giàu.
Sau mấy buổi học tôi nói vợ đừng xài bất kỳ sản phẩm nào của họ, nghe vợ nhắc tới là tôi bỏ đi, tôi và vợ vì con sống ly thân hơn một năm. Cũng may nhờ có một bước ngoặt mà vợ tôi nhận ra và từ bỏ được. Hai vợ chồng nối duyên lại sau khi tốn hơn 100 triệu mua sản phẩm của chúng.
Hiện tại nhà tôi còn rất nhiều kem đánh răng, nước lau nhà, rửa chén, dầu gội đầu… dù đã thường xuyên gửi về quê cho bà con xài mà vẫn chưa hết.
Tôi chia sẻ câu chuyện này mong mọi người nhận ra và hãy suy nghĩ sáng suốt khi quyết định gia nhập đa cấp.
>> Xem thêm: Nhân viên đa cấp mắt bừng sáng khi thấy 'con mồi' có 2 tỷ đồng
Thanh niên đa cấp 'lương 30 triệu không có tiền trả chầu cà phê' Anh ta ăn mặc bảnh bao, dẫn tôi vào quán uống cà phê hết 50.000 đồng nhưng phải ngồi chờ bạn đi xe đạp đến đưa tiền để thanh toán. |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.