Giá còn 500 đồng mỗi kg nhưng không người mua, nhiều người dân Bình Thuận đang buộc phải chặt bỏ trái chín ngay tại vườn để dưỡng cành cho vụ sau. Nhìn cảnh tượng này, tôi thấy xót thương cho người nông dân.
Tôi đang sống ở Cộng hoà Séc và giá một quả thanh long khoảng 80 nghìn đồng. Đặc biệt người dân ở đây rất thích quả này, mỗi khi siêu thị hạ giá xuống còn 40.000 đồng/quả, người ta tranh nhau vào mua, bao nhiêu cũng hết.
Tôi thắc mắc tại sao các ban ngành kinh tế không tìm cách xuất khẩu sang thị trường châu Âu? Tại sao chúng ta không tìm những thị trường mới khi mà quả Thanh Long ở Cộng hoà Séc giống như một món hàng quý và rất được ưa chuộng?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây