Gia đình tôi ở trong một hẻm nhỏ quận Thủ Đức (TP HCM). Con hẻm cụt có 8 hộ dân vốn yên tĩnh và đáng sống nhưng hơn một năm trở lại đây liên tục xảy ra các vụ cướp, trộm hoành hành. Chúng tôi ở đây ai cũng nơm nớp lo sợ.
Vụ đầu tiên cuối năm 2014, một bé gái nhà hàng xóm trên đường đi học về nghe điện thoại bỏ vào cặp bị hai tên cướp biết và bám theo. Khi bé gần về đến nhà thì bị chúng giật túi xách, kéo lê trong con hẻm. Sự việc khiến cháu phải mất một tháng sau mới hoàn hồn và đi học lại bình thường. > Xem video vụ cướp
Sau đó vài tháng, khi tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng rầm trên mái nhà. Tôi mở cửa chạy ra thấy tên trộm giật điện thoại ngoài đường Tô Vĩnh Diện (quận Thủ Đức) đang cố thoát thân vì bị người dân truy đuổi. Hắn chạy vào hẻm cụt nhà tôi, cùng đường hắn phi tót lên mái nhà và biến mất trong bóng đêm.
Chuyện trộm cắp ở xóm tôi còn bi hài hơn trong dịp Tết âm lịch vừa qua, một nhà ở đầu hẻm có 2 gốc cây mai to đẹp, bà con ai cũng khen. Bác ấy mới mua được vài hôm thì cũng bị trộm khuân mất. Tôi nói đùa với bác ấy rằng: "Chắc bác mới vào đây chưa lâu nên không biết, gốc cây kiểng ở đây phải dùng xích khóa lại mới phòng được trộm".
Ở khu vực tôi lâu lâu lại nghe tiếng "Cướp! Cướp!..." vang lên. Ngồi trong nhà nghe tiếng xe máy rồ ga chạy, tôi chẳng cần ra cũng biết vừa có một vụ cướp. Ở đây cướp giật nhiều là vì ngoài hẻm có một siêu thị lớn, đông người mua sắm. Những ai nghe điện thoại, đeo túi xách hớ hênh thì sẽ bị cướp theo dõi và giật ngay.
Gần đây, người dân ở xóm tôi lại xôn xao về vụ "cướp ổ bánh mì lúc đói, hai thiếu niên đối diện án tù". Vụ này cũng xảy ra ngay trên đường Tô Vĩnh Diện gần nhà tôi. Hai thanh niên rủ nhau đi xin việc làm, trên đường đi cả hai đều đói bụng nhưng không có tiền nên bàn nhau đến tiệm tạp hóa hỏi mua bánh rồi giật. Trong quá trình bỏ chạy chúng đã bị người dân đuổi theo bắt được và giao cho công an phường.
Còn nhà tôi, cách đây một tuần cũng bị trộm ghé vào bắt mất 5 con chim họa mi và một con khướu. Vụ việc xảy ra vào lúc 2h40 sáng 7/5, chúng gồm 4 tên đi 2 xe phân khối lớn, một tên trèo tường vào trong mở khóa và ba tên ở ngoài tiếp ứng. Tổng trị giá 6 con chim tôi mua bị chúng bắt khoảng 18 triệu đồng. > Xem video
Từ ngày trộm cướp hoành hành, tôi quyết gắn camera giám sát để phòng trộm, nhưng có camera chúng cũng chẳng coi ra gì. Ôi! Trộm cướp xóm tôi sao nó tung hoành thế?
>> Xem thêm: Rùng mình với chiêu thức cực mới của cướp Sài Gòn
Tôi bị cướp rình trong 20 phút để giật iPhone 6
Trước đó 20 phút, tôi ra ngoài hóng gió, nghe điện thoại và thấy hai người đàn ông này chạy xe máy lượn qua trước mặt 3 lần. |
Chia sẻ bài viết, hình ảnh, video của bạn tại đây.