Người gửi: Pham Ngoc Long
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: ôn cố tri tân
Tôi cũng là một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong giai đoạn đất nước ta đang trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Được xem Triển lãm Kinh tế thời bao cấp tại Bảo tàng dân tộc học, tôi không khỏi xúc động hồi tưởng lại những tháng ngày không chỉ riêng tôi mà cả dân tộc ta đã trải qua. Có thể điều đó cũng góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc mà nếu như chỉ thông qua những điều kể lại thế hệ trẻ ngày nay cũng khó mà tưởng tượng nổi.
Cảm ơn ban tổ chức đã có ý tưởng xây dựng lên cuộc triển lãm trên để thông qua đó, từ những hiện vật đang biến mất dần trong cuộc sống đầy đủ, hiện đại và sôi động, thế hệ trẻ ngày nay có thể hiểu được cha ông họ đã sống như thế nào. Từ đó mà có thể định hướng cho mình và sống xứng đáng hơn với những gì cha ông đã dành cho họ.