Người gửi: Nguyễn Tiến Mạnh
Đã từ rất lâu, câu nói xe buýt là hung thần đường phố được mọi người truyền tai nhau và được các phương tiện thông tin đại chúng nói rất nhiều. Thế nhưng bên liên quan hình như cố tình không nghe, không hiểu về những nguy hiểm mà xe buýt đã gây ra.
Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng gây chết người mà ''hung thủ'' là xe buýt, rồi còn chuyện lái xe và phụ xe thích dở thói côn đồ đối với hành khách, hạch sách, mắng chửi... Bây giờ ra đường, cứ thấy xe buýt là tôi lại thấy lo.
Tôi thiết nghĩ cần phải có chế tài xử lý mấy ông tài xế xe buýt thật nghiêm để đảm bảo an toàn giao thông, tránh những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Người gửi: Nguyễn Quang
Theo ý kiến riêng của cá nhân, việc chạy ẩu của các lái xe có nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan. Bên cạnh đó là ý thức của từng cá nhân thì trình độ học vấn đóng vai trò quan trọng. Là ngành nghề dịch vụ nhưng thái độ dịch vụ quá kém.
Tôi chứng kiến những cảnh hành khách chỉ lỡ vài giây lên xe mà lái xe thản nhiên bỏ mặc họ chạy đuổi theo. Phải chăng vì họ cho rằng chỉ cần ăn lương là đủ và chẳng cần phải phục vụ ai nên dẫn đến những cảnh bất cần như trên.
Người gửi: Nguyễn Chi Bảo
Tôi rất bức xúc với việc xe buýt chạy ẩu trên đường. Đúng như bài báo phản ánh, xe buýt chạy thục mạng, lượn lách trên đường là hình ảnh luôn nhìn thấy hằng ngày.
Bản thân tôi cũng bị nhiều lần loạng choạng vì đang đi đúng phần đường dành cho xe máy bất chợt một xe buýt vượt sát qua mũi xe máy của tôi.
Nếu không có hướng xử lý, chắc chắn tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn rất dễ xảy ra trên các tuyến đường Hà Nội.
Người gửi: Trần Xuân An
Tôi đồng tình với tác giả của bài báo này. Văn minh, lịch sự vẫn còn là xa vời đối với những chiếc xe to kềnh, lại hay lạng lách.
Tôi chứng kiến nhiều xe buýt không biết đằng trước có ai, cứ lao ầm ầm, coi ta là xe công cộng nên có quyền tác oai tác quái. Tôi đi đường nhìn thấy xe buýt là tránh xa như tránh tử thần.