Người gửi: Nguyễn Mai
Em là sinh viên nên phương tiện chính là xe buýt, một ngày có khi em phải bắt 4 chặng xe để đến trường và về nhà. Tuyến chạy ẩu nhất mà em từng chứng kiến là số 8 và 14. Hai tuyến này chạy xe cứ như là không có ai tham gia giao thông vậy, vừa xin vô lề rước khách là ào vào liền. Em còn nghe cả tiếng la lối của các phương tiện khác bên dưới đường, có khi họ còn chạy theo xe và la mắng tài xế.
Nguyên nhân không chỉ là tranh khách với nhau mà còn là tranh giờ. Các xe chạy thục mạng vì sợ trễ. Chưa hết đèn xanh, tài xế đã bóp còi inh ỏi để lùa các phương tiện khác "tiến lên".
Người gửi: Hoàng Phúc
Xe buýt luôn là nỗi ám ảnh khi chạy xe trên đường. Tôi kiến nghị Sở Giao thông Vận tải TP HCM nên lưu ý việc tái đào tạo lại cho các tài xế xe buýt hằng năm và nên lưu ý những chương trình giúp giảm stress cho các tài xế.
Áp lực doanh số, thời gian về bến cũng là những yếu tố làm cho họ trở nên những hung thần đường phố... Chúng ta nên nghiên cứu lại cách đánh giá thành tích của tài xế xe buýt và nên có biện pháp chế tài nếu vi phạm những quy định an toàn giao thông.
Lẽ ra việc chấp hành quy định an toàn giao thông nên được đặt làm tiêu chí đầu tiên khi đánh giá kết quả làm việc của tài xế xe buýt để không còn những gia đình phải mang nỗi đau mất mát người thân một cách vô lý, vô cớ vì xe buýt nữa.